Wednesday 16 March 2016

Ngẫm (Thơ Vần N)

Sáng nay trời mưa tầm tã.  Sương mù giăng phủ khắp nơi.   Qua làn sương mù, phong cảnh quen thuộc ngày thường chợt mang một sắc thái thật lạ và thú vị.   Tình cờ tìm lại được vài dòng viết bâng quơ dạo trước nên mang vào đây chia sẻ cùng những ai cũng đang muốn lãng đãng lạc hồn giữa chốn mù sương.


Mời cùng đọc tiếp theo nha.   Nếu vị nào có hứng thú, mời cùng tham gia cho vui.


Có những nỗi đam mê, có những nguồn cảm hứng bất chợt ngỡ đã lãng quên dần theo năm tháng.   Tình cờ tìm đọc lại vài vần ngu ngơ viết từ dạo xa xưa ấy, rồi nhìn lại thời cuộc ngày nay, chợt thấy lòng nao nao buồn.  


NGẪM...

Ngồi nghỉ, ngù ngờ nguệch ngoạc ngang
Nghiền ngẫm ngọn ngành, nghĩ ngại ngùng:
Ngoa ngữ ngoằn ngoèo ngoay ngoảy ngoáy
Ngôn nghèo, nghịch ngợm ngầm ngâm nga

Nghề nghiệp ngờ nghệch ngó ngơ ngơ
Ngoại ngạch ngập ngừng ngợ ngờ ngờ
Ngoại ngữ ngẩn ngơ nghe ngớ ngẩn
Ngậm ngùi ngốc nghếch... Ngượng.  Ngồi ngơ. 

--- Tứ Diễm - July 10, 2000

---oOo---

Nàng nào ngớ ngẩn ngâm nga
Ngậm ngùi nhung nhớ nhà nhà ngẩn ngơ
Nó nghe nao núng, nào ngờ !!
Nên nàng nhí nhảnh nhởn nhơ ngạo người

Nhức nhối, nhưng nhờ năn nĩ
Nàng nói ngồi ngơ, ngẫm nghĩ nước non
Nào ngờ ngôn ngữ "nhớ nguồn"
Nỗi niềm ngoắc ngoải nhớ nguôn ngút ngàn

>>>--HomelessSeagul--->

---oOo---

Ngày nào nhập Net nhi nhô
Ngấm ngầm nghịch ngợm, nhởn nhơ... "ngoéo" người
"Nạn nhân" nhăn nhó, ngậm ngùi
Người nung nấu "nợ", nạp ngòi nổ... ngang
Người nói ngược, người nói ngang
Nắn nhào ngữ nghĩa nghênh ngang nhộn nhà...

Ngày nay ngơ ngẩn nghêu ngao
Nợ nhà, nợ nước nghẹn ngào ngẩn ngơ
Ngoại nhân ngang ngược nhởn nhơ
Nước nhà nhũng nhiễu, nát nhừ, nguy nan
Nỗi niềm nhức nhối ngút ngàn
Ngấm ngầm nuốt nhục, ngổn ngang ngậm ngùi...

Tứ Diễm - May 5, 2008


Mời cùng đọc vài Vần Chữ N.   Nếu quý vị nào có nhã hứng, xin mời cùng tham gia.

Nếu thích xem thêm các bài khác, mời ghé xem trong trang Thơ Tứ Diễm 

0 comments:

Post a Comment

 
;