Friday 28 June 2013

Dracaena Fragrans (Corn Plant)

Đây là lần thứ ba hoa Dracaena Fragrans (aka Corn plant) đang nở ở nhà Tứ Diễm nè.  Hương thơm ngát tỏa khắp tầng dưới nhà luôn đó.


Xin mời xem thêm chi tiết và hình ảnh.   Có thể click vào mỗi tấm hình để xem rõ hơn



Thông thường cây Dracaena Fragrans (aka Corn plant) rất hiếm khi trổ hoa nên chỉ như một loại cây xanh trang trí làm cảnh cho đẹp nhà.   Muốn cây trổ hoa cũng cần hội đủ các điều kiện thích hợp.  Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn, có thể đọc thêm chi tiết trong bài viết How to Make My Corn Plant Bloom By Brian Albert, eHow Contributor


Theo tài liệu cho biết cây Dracaena Fragrans (aka Corn plant) chỉ nở hoa một hay tối đa là hai lần trong suốt thời gian cây còn sống.   Nhưng không hiểu sao, cây Dracaena Fragrans (aka Corn plant) do Tứ Diễm trồng lại nở hoa tới nay là ba lần rồi đó.

Đây là dấu tích lần nở hoa đầu tiên cách đây cũng vài năm.  Khi đó hoàn toàn không ngờ cây lại nở hoa, cho tới khi ngửi thấy mùi thơm mới tìm ra chùm hoa nằm khuất sao các phiến lá xanh thắm.  Trong hình, những phiến lá đó đã già và được cắt bỏ, Tứ Diễm chỉ giữ lại nguyên vẹn hình dáng nhánh hoa khô để làm kỷ niệm


Đây là nhánh khô của lần nở hoa thứ hai. 


Còn đây là lần thứ ba, cây Dracaena Fragrans (aka Corn plant) trổ hoa.   Kỳ nầy nhờ nhánh hoa nhìn thấy rất rõ nên khi tưới hoa, Tứ Diễm đã nhìn thấy và chụp hình được ngay khi nhánh hoa chỉ vừa mới bắt đầu đơm vài nụ đầu tiên,  Hình chụp vào hôm Jun 17.


Cây bị bỏ bê không chăm sóc và tưới nước cả một khoảng thời gian rất dài, không dè lại nở hoa.   Còn đây là hình một phần phía trên của cây Dracaena Fragrans (aka Corn plant).   Cây cao đụng trần nhà luôn đó nên Tứ Diễm không chụp hình nguyên toàn bộ cây vì khi đó sẽ khó thấy được nhánh hoa đang bắt đầu nở


Nhìn gần hơn một chút nha.   Hình nầy chụp vào một ngày sau đó nên hoa đã nở lớn hơn và nhìn rõ hơn một chút.  Thật ra trước đây vài năm cây đã cao đụng trần nhà rồi, Tứ Diễm cắt phần ngọn cây đem trồng xuống đất.  Nay cây lại mọc ngọn cao bằng ngọn cây khi trước

 


Nhánh hoa lúc nầy mới bắt đầu nở lác đác một vài hoa nhỏ 


Khi hoa vẫn còn đang đơm nụ



 Và đây là khi hoa đã bắt đầu nở nhiều hơn.   Mùi thơm ngát tỏa lan khắp nhà


Mời ngắm thêm vài tấm hình  nha

















 

Tứ Diễm sẽ viết thêm sau




4 comments:

THE BIRD OF WOUND said...

Thiết mộc Lan này nở hoa cũng tùy cây , có cây không ra hoa nhưng có cây năm nào cũng ra đó Chị , nhà tôi cũng trồng một cây trong chậu đặt ngoài ban công năm nào cũng nở.

THE BIRD OF WOUND said...

Thiết mộc Lan đâu có khó ra hoa vậy Chị,cây nhà tôi năm nào cũng nở đó, cũng trồng trong chậu đặt ở ban công nhà. Mấy ngôi chùa mà tôi hay ghé thì cũng vậy à, đâu có hiếm lắm.

THE BIRD OF WOUND said...

Thiết mộc Lan này nở hoa cũng tùy cây , có cây không ra hoa nhưng có cây năm nào cũng ra đó Chị , nhà tôi cũng trồng một cây trong chậu đặt ngoài ban công năm nào cũng nở.

TuDiem's Corner said...

Anh Quốc Việt mến,

Dạ, cám ơn anh Việt đã ghé xem và góp ý nha. Cũng nhờ anh Việt cho biết nên Tứ Diễm mới biết loại cây Corn Plant nầy còn có tên rất đẹp là Thiết Mộc Lan. Cây nhà anh Việt nở hoa thường như vậy chắc là nhìn đẹp và xanh tươi lắm. Anh Việt có thể nào chỉ cho Tứ Diễm cách chăm sóc loại cây Corn Plant nầy hay không hở? Cám ơn anh trước nha

Ở bên Tứ Diễm nhiệt độ rất lạnh, nhất là mùa Đông năm nay thì nhiều hôm lại dưới trừ hai mươi mấy độ C (chưa tính windchill factor). Mùa Hè rất ngắn ngủi. Nên cây Corn Plant chỉ trồng ở trong nhà. Có phải vì thế mà ở bên Tứ Diễm hiếm khi thấy cây trổ hoa?

Post a Comment

 
;