Wednesday 15 April 2015

Cát Lan (Cattleya Orchid) 2015

Thuở còn bé đọc sách nghe tả về thú thưởng hoa và chăm sóc hoa thấy rất cầu kỳ, nhất là  cách chăm sóc các loại Lan nghe miêu tả không đơn giản chút nào.  Tứ Diễm chẳng bao giờ nghĩ có ngày sẽ được ngắm hoa Lan do chính tay mình tự chăm sóc.

Đây là hình hoa Cát Lan (Cattleya) do Tứ Diễm vừa mới chụp


Mời cùng ngắm hoa Cát Lan (Cattleya Orchid) và xem tiếp theo nha



Có lẽ chẳng bao giờ Tứ Diễm nghĩ đến chuyện trồng hoa Lan vì cứ ngỡ là rất khó chăm sóc.   Cho đến năm 2006, khi được tặng một chậu lan Hồ Điệp đầu tiên.   Tứ Diễm chẳng cần chăm sóc gì cả chỉ thỉnh thoảng tưới nước mà chậu Lan tươi mãi hơn 9 tháng mới tàn.    Sang đến năm sau đó, lan Hồ Điệp lại đơm chồi nở hoa.  Lần đó may mắn sao mà cứ gần tàn đợt hoa nầy lại nở thêm đợt khác nên kéo dài gần hai năm.   Thấy hoa Lan đẹp mà chẳng cần mất công chăm nên Tứ Diễm bắt đầu mua thêm các chậu Lan khác nữa.   Lúc đầu chỉ là lan Hồ Điệp vì loại nầy dễ trồng nhất.   Về sau mua thêm Đăng Lan (Dendrobium Orchid), thấy cũng dễ trồng dễ nở hoa nên Tứ Diễm lại mon men mua Thổ Lan (Cymbidium) rồi đến Cát Lan (Cattleya).  




Vài Dòng Tản Mạn

Loại Cát Lan (Cattleya Orchid) thường bán không rẻ mà nghe nhiều người nói rất khó để nở hoa.  Bởi vậy lúc đầu cũng đắn đo không biết có nên mua hay không, đi tới đi lui tiệm hoa ngắm mãi cuối cùng Tứ Diễm mua thử một chậu Cát Lan .... đã tàn hoa, hihi, tại họ bán sale giảm giá 40% off.  Coi như thử thời vận một phen.    Còn nhớ lúc mua là khoảng tháng 12, 2009.   Tứ Diễm cũng không biết lan có sống được hay không chứ không dám mơ sẽ nở hoa.   Nhưng rồi không ngờ sang tháng 1, 2010 Cát Lan đơm nụ rồi sau đó nở hoa lần đầu tiên.   Thật là mừng.

Từ đó mỗi năm cứ đến dịp gần Tết là Cát Lan lại đơm chồi nở hoa.   Rồi từ một chậu nhỏ, Cát Lan tiếp tục mọc thêm cây con nên sang ra hai chậu.   Có lẽ Hè năm nay Tứ Diễm sẽ phải sang ra chậu thứ ba.   Nếu ai đã trồng qua Cát Lan chắc cũng biết là mỗi gốc Cát Lan chỉ nở hoa duy nhất một lần, sau khi hoa tàn thì gốc đó không nở hoa nữa.  Muốn có hoa Cát Lan để ngắm thì phải có thêm cây con khác mới mọc lên.  Do đó mỗi khi thấy có thêm chồi non mọc bên cạnh các gốc lan già là biết sẽ được ngắm hoa Cát Lan vào dịp Tết.

Cát Lan (Cattleya Orchid)

Chậu Cát Lan cũng như Hoa Giấy, mỗi năm cứ đến dịp Tết là lại nở hoa.   Hoa vừa có sắc vừa có hương, lại không cần phải chăm sóc.   Ai nói Cattleya khó trồng, riêngTứ Diễm thấy loại lan nầy thật đẹp mà lại không tốn công chăm sóc.  Lâu lâu tưới chút nước là đủ.   Mỗi lần hoa nở vừa thơm vừa đẹp lại khá bền, thường kéo dài khoảng ít nhất hơn 4 tháng mới tàn.

Khi mới mua, chậu chỉ có vài ba gốc lan.  Nay Cát Lan mọc lan ra, đã sang thành hai chậu nhưng lại mọc chật rồi, có lẽ sau khi hoa tàn Tứ Diễm sẽ phải sang qua chậu mới.  Nếu muốn biết thêm về cách chăm sóc theo đúng phương pháp, mời xem thêm các bài viết



 Người xưa có câu "hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông".   Thời nay nhờ có những hình chụp nên còn lưu giữ lại được vẻ đẹp của hoa những năm trước đây.     Trong bài viết Cát Lan (Cattleya), Tứ Diễm đã viết khá nhiều chi tiết cùng đăng nhiều hình ảnh cũng nnhu+ về cách chăm sóc Lan nên sẽ không lập lại trong bài viết nầy.

Trong bài nầy Tứ Diễm chỉ chia sẻ ít hình ảnh hoa Cát Lan (Cattleya) trong dịp năm ngoái và năm nay.


Cát Lan - Apr. 20, 2014

Thường chậu Cát Lan chỉ nở hoa vào dịp cuối mùa Đông đầu mùa Xuân khi thời tiết còn lạnh.  Năm ngoái, hoa Cát Lan nở đẹp như vầy nè


   Trong hình không thấy rõ, ở ngoài sẽ thấy các cánh hoa mịn như nhung, lại có mùi hương thoang thoảng rất thơm.    Mỗi khi hoa Cát Lan nở, Tứ Diễm đã nói rõ là hoa thật nhưng nhiều người vẫn không tin vì thấy hoa nở nhiều và nhìn tươi đẹp quá khiến họ tưởng là ... hoa giả.   Có người còn hỏi Tứ Diễm mua hoa giả ở đâu mà nhìn đẹp và tự nhiên quá nhìn y như ... hoa thật :)



Ở ngoài tiệm, họ hái hoa Cát Lan xong nhúng vào hóa chất để tạo thành một lớp keo trong suốt bao phủ bên ngoài giữ hình dáng và mầu sắc hoa được bền, nhìn cũng hay lắm nhưng Tứ Diễm chưa tìm được đúng loại hóa chất nên bao phen hoa Cát Lan nở mà chỉ được ngắm vài tháng.   Có thử làm vài cách nhưng mầu hoa không còn tươi đẹp, thật tiếc.




Cát Lan - Feb. 20, 2015

Năm nay Cát Lan vẫn đơm chồi nở hoa.   Một chậu được một chồi, một chậu được hai chồi hoa.   Hôm Tết Nguyên Đán, hai chậu Cát Lan đều nở hoa.   Đây là hình một trong hai chậu Cát Lan.  Tứ Diễm chụp tấm hình nầy vào ban ngày, ánh sáng nơi nhiều nên mầu sắc không được đẹp, xem tạm vậy nha



Chậu Cát Lan nầy nhiều gốc lan cũ hơn.   Đây là chậu lan chính, sau đó Tứ Diễm chiết bớt vài gốc lan trồng vào chậu lan trong hình ở trên.    Chậu Cát Lan nầy năm nay đơm được hai chồi hoa.   Mới có một chồi nở được bốn nụ hoa như vầy.  Chồi kia các nụ vẫn còn nhỏ, chắc vài hôm nữa sẽ nở hoa.  Tấm hình nầy Tứ Diễm chụp vào buổi tối, dùng flash



Coi như năm nào cũng có hoa Cát Lan đón Xuân



Cát Lan - Apr. 15, 2015

Từ hôm Tết Nguyên Đán đến nay cũng đã gần hai tháng, hai chậu Cát Lan vẫn còn tươi đẹp như vầy nè.   Tiếc là máy hình của Tứ Diễm thuộc loại cũ nên chụp hình không được sắc nét và đẹp như loại DSLR hay các loại iPhone, iPad loại mới.


Thử chụp hình ở một góc độ khác.


Mỗi đóa Cát Lan có những cánh hoa mịn như nhung, lại thơm dịu rất dễ chịu


Nhìn gần để thấy rõ các đóa Cát Lan hơn nha


Ngắm thêm một tấm hình nữa nghen


Như vậy chỉ cần mua một chậu Cát Lan, thỉnh thoảng tưới chút nước, chẳng mất công mà sau đó mỗi năm đều có hoa đẹp để ngắm, tính ra còn rẻ hơn các loại hoa khác



Mời cùng thưởng thức vẻ đẹp của Cát Lan nha



Mời xem thêm các bài viết

0 comments:

Post a Comment

 
;