Friday 17 August 2012

Hoa Quỳnh


Theo tài liệu, Quỳnh có họ hàng với Xương Rồng, gồm nhiều loại khác nhau.   Tứ Diễm vẫn thích nhất là loại Quỳnh trắng của Việt Nam, còn được biết với tên Epiphyllum Oxypetalum.  



Xin mời xem thêm chi tiết và hình ảnh...

Năm nay chậu Quỳnh đơm khá nhiều nụ, nhưng rồi cứ vì lý do nầy hay lý do khác mà những nụ quỳnh bị rụng trước khi kịp nở hoa khiến tiếc ngẩn ngơ.   Cũng may, còn ba nụ tiếp tục lớn và cùng nở hoa một tối.   Hương thơm ngát nhà.



Mới khoảng 6 giờ tối hoa đã bắt đầu hé mở, nhưng tới 11 giờ đêm hoa mới thật sự nở lớn gần tới mức mãn khai.


Chụp gần hơn để thấy được phần nhụy hoa.   Máy hình loại PS nên phải tắt flash để chụp gần mới thấy rõ nét hơn.


Tấm thấy rõ các cánh hoa và phần nhụy hoa


Đóa hoa nầy nằm ở phía gần gốc, hơi khó chụp hình cho đẹp nên chỉ thấy một bên như vầy thôi.   Tấm nầy chụp với flash off


Thêm vài kiểu hình nữa nha, tấm nầy có flash on


Đóa hoa nầy ở gần ngọn cây, chụp với flash off



Tấm nầy chụp thấy rõ các cánh hoa hơn


Đóa hoa nầy mọc phía gần gốc cây nhưng ở phía ngoài nên nhìn thấy dễ hơn, vẫn để flash off


Cùng đóa hoa đó nhưng mang qua vị trí khác có ánh đèn trong phòng tỏa sáng hơn.  Hình nầy chụp vào khoảng 3 giờ sáng



Thức tới 5 giờ sáng, cắt hoa cắm vào bình trước khi hoa tàn.


Ba đóa hoa trong bình nhưng thấy có hai đóa hoa phía ngoài.   Tắt đèn trong phòng, flash off, nhưng dùng đèn flashlight


Tấm nầy chụp xa hơn


Nhìn gần hơn nha


Nhìn ở góc hơi xiên xiên, có thêm ánh đèn flashlight chiếu chênh chếch ở bên tay phải



Sau đó cất vào tủ lạnh để hoa khỏi bị tàn.  Tối ngày hôm sau hoa vẫn còn tươi như vầy nè.   Tấm nầy thấy được đóa hoa thứ ba hén.  


Tứ Diễm sẽ mang thêm một số hình nữa

1 comments:

Anonymous said...

This is beautiful chi Diem! My husband used to grow one and they bloomed so graciously! Thank you for sharing.
Quynh Huong

Post a Comment

 
;