Monday 23 January 2012

Hoa và Món Ăn Ngày Tết

Hôm nay là mồng Một Tết.  Trời vẫn còn lạnh nhưng không có tuyết nên đỡ tiêu điều hơn mọi năm.   Bó hoa forthysia mang vào nhà hơi chậm, mới nở lác đác chưa được nhiều.  Nhưng bù lại, chậu quất, lan, hoa giấy và các loại hoa khác lại nở vào ngày đầu năm.   Xem thử vài tấm hình cho vui mắt.   Chụp vội nên không được đẹp.

Tấm nầy thấy vài loại hoa lan Hồ Điệp


Còn đây là chậu Đăng Lan (Dendrobium Sea Mary 'Snow Queen') năm nay hoa nở rất xum xuê và đẹp. Đáng lẽ hoa như tên gọi "Snow Queen", chỉ tuyền một mầu trắng muốt nhưng chẳng hiểu sao bây giờ hoa viền sắc tím lạt phớt qua ở rìa cánh hoa, có lẽ đã lai mầu từ chậu Cát Lan (Cattleya) để kế bên chăng?


Mời ngắm thêm hình ảnh các loại hoa, trái cùng thức ăn ngày Tết nha...



Thêm hình chậu quất (tắc), hoa Violet, hoa Giấy, Lan Hồ Điệp, Đăng Lan và vài loại hoa khác


Trong tấm nầy là Christmas Cactus, quất (tắc) và vài chậu lan Hồ Điệp




Về thức ăn thì ngoài các món mặn thông thường như Bánh chưng, bánh tét, trứng kho thịt măng, các loại giò chả, vv.. vv... và một số món chay chẳng hạn như: mắm thái chay, mắm chưng chay, mắm tét chuối, vv.. v...   Còn có món bánh bao chay


Bánh cuốn nhân chay


Thịt chay ram sả ớt


Chả lụa chay

Dumpling chay chiên giòn


Bánh Chưng do Tứ Diễm tự làm



Mời xem thêm một tấm hình nữa


0 comments:

Post a Comment

 
;