Wednesday, 30 November 2011 6 comments

Thơ - Thơ Gửi Bố

THƠ GỬI BỐ
Vu Lan 2007
Tứ Diễm





Bố ơi, hai mốt năm dài
Lòng con vẫn nhớ thương hoài không nguôi.
Từ ngày nếm cảnh mồ côi,
Lệ sầu tủi đẫm ướt đôi tay buồn.
Nhiều đêm nước mắt lặng tuôn,
Sáng ra lén giấu nỗi buồn vào tim.
Ngày xưa ríu rít như chim,
Sớm chiều bên Bố êm đềm, vui tươi...
Giờ đây sầu át niềm vui
Không còn Bố Mẹ sống đời cùng con.
Ngày xưa còn Bố gót son,
Gai đời nay đã xói mòn, Bố ơi...
Bao niềm thương nhớ ngậm ngùi
Hồn thiêng Bố Mẹ trên trời có hay ?

Tứ Diễm - Aug. 28, 2007
0 comments

Thơ - Vạt Nắng


VẠT NẮNG
Tứ Diễm



Xưa bé, bố đưa con đến trường
Lớn hơn, tóc bố nhuốm phong sương
Con vừa mới lớn đã nhòa lệ
Bố mất, còn ai để cậy nương ?

Sinh - tử, phải chăng là chuyện thường ?
Sao đành nỡ cách biệt âm dương
Bố đi, vĩnh viễn lìa con trẻ
Để lại riêng con nỗi xót thương

Sinh - tử, xưa nay vốn lẽ thường
Nhưng lòng con mãi vẫn thê lương
Đường đời nếu ngã không ai đón
Ai biết, ai hay nỗi đoạn trường...

-- Tứ Diễm - Aug. 30, 2004




0 comments

Thơ - Bâng Khuâng Nỗi Nhớ

BÂNG KHUÂNG NỖI NHỚ
Tứ Diễm




Mười tám năm trôi nhanh quá, bố nhi?
Con tưởng chừng vừa vắng bố chiều qua
Hay ngỡ như dạo bố bận xa nhà
Con vẫn ước, vẫn mơ ngày gặp lại


Nhưng bố đi rồi, xa con mãi mãi
Con chỉ còn gặp bố ở trong mơ
Con ước, con mong từng phút từng giờ
Được gặp bố, người con luôn yêu quý
Có những hôm con dở trang nhật ký
Để nhớ chuỗi ngày có bố bên con
Tháng ngày vui với tiếng cười giòn
Hình ảnh của bố con mình thuở trước

Bây giờ đây chỉ mình con lẻ bước
Trên đường đời thật lạc lõng bơ vơ
Trời ơi, có ai học được chữ ngờ
Vừa mới lớn đã thành con mất bố ...

Bố biết không, có những lần ra phố
Nghe con ai cất tiếng gọi: "Bố ơi"
Con tưởng ai đang bóp trái tim côi
Khiến con gái bố ngẩn ngơ thờ thẫn...

Tứ Diễm
0 comments

Thơ - Vu Lan 2007

VU LAN 2007
Tứ Diễm
 


Vu Lan hoa đỏ ai cài,
Riêng con hoa trắng, khẽ gài lên tim
Sáu năm con vẫn lặng im
Lạc vào cõi mộng dõi tìm Mẹ yêu



Ngày xưa còn Mẹ sớm chiều
Ngu ngơ cứ ngỡ là điều tự nhiên
Vô tư tận hưởng bình yên
Trong vòng tay Mẹ hồn nhiên tháng ngày


Ngờ đâu hạnh phúc vụt bay
Mẹ lìa dương thế một ngày mùa Đông
Mẹ ơi, Mẹ có biết không ?
Tuyết băng lạnh một, lòng con lạnh ngàn
Mộng lành ngày cũ trót tan
Mình con lạc chốn nhân gian ngỡ ngàng ...


Mỗi năm đến lễ Vu Lan
Nỗi sầu cuộn sóng dâng tràn vỡ tung
Tiếc, thương, buồn, tủi chập chùng
Dìm con xuống đáy tận cùng bi thương


Tằm lìa kén vẫn còn vương
Nỗi buồn thiếu Mẹ vô phương phai nhòa
Thành tâm dâng chút hương, hoa
Mong hương linh Mẹ sớm qua Niết Bàn


Tứ Diễm - Vu Lan 2007
0 comments

Thơ - Dư Lệ

DƯ LỆ
Tứ Diễm



Bấy nay tấp tễnh trường đời
Ngỡ vừa đủ vững mặc trời bão giông
Nào hay một buổi chiều Đông
Chồi con ngã gục, mảnh hồn rụng rơi
Tay ngà Mẹ đã buông xuôi
Bỏ con côi cút giữa đời đảo điên
Ngoài trời tuyết đổ triền miên
Thay dòng lệ khóc mẹ hiền.  Lặng đau...
Ngày xưa mười ngón chuốt trau,
Vì con, tay mẹ xạm màu thời gian.
Ấm lòng con, áo mẹ đan
Thương con, mẹ nấu vô vàn món ngon
Bàn tay mẹ ấp yêu con
Dạy ban từ thuở con còn nằm nôi...
Rượu mừng chưa kịp nhấp môi
Mà sao nỡ bỏ con rồi, mẹ ơi...

Tứ Diễm - Mar. 5, 2001
0 comments

Thơ - Bồi Hồi

BỒI HỒI
Tứ Diễm


Mỗi nụ cười của Mẹ
Sưởi ấm áp lòng em
Dẫu trời giăng mây xám
Hay mưa ướt ngập thềm

Mẹ tuổi cao vẫn đẹp
Tóc bạc kề tóc xanh
Vòng tay êm đềm phủ
Vương ánh mắt long lanh...

Thêm một lần trong đời
Thêm bồi hồi tình Mẹ.
Thêm ngọt ngào bờ môi
Thêm tình yêu trao Mẹ

Thêm một lần ngày lễ
Thêm trân quý vô ngần
Thêm bâng khuâng vô kể
Thêm quyến luyến bội phần...
Vì đời còn có ...
MẸ

Tứ Diễm - May 6, 2000
0 comments

Thơ - Tâm Sự Cùng Mẹ

Tâm Sự Cùng Mẹ
Tứ Diễm


Mẹ ạ, đã lâu chẳng làm thơ
Con Mẹ giờ còn quá vụng, khờ
Cắn bút bấy lâu xóa, viết mãi
Gieo vần ghép chữ vẫn ngu ngơ

Mẹ ạ, lòng con chợt thoáng say
Bâng khuâng dệt mộng giữa ban ngày
Ngu ngơ mơ được thành thi sĩ
Dệt thơ tặng Mẹ thật là hay

Mẹ ạ, nhiều khi thật muộn phiền
Lạc lõng giữa đời lắm đảo điên
Nhưng nhờ tình Mẹ làm phương hướng
Giúp con tìm cập bến bình yên...

Mẹ ạ, lòng con chợt nao nao
Thèm nghe lời Mẹ ru ngọt ngào
"À ơi", câu hát ngày xưa ấy
Tưới mát đời con mẹ dạt dào

Mẹ ạ, tự dưng thèm Mẹ ôm
Vòng tay âu yếm ấm hồn con
Giống như thuở ấy còn thơ dại
Rúc đầu lòng Mẹ cuộn thật tròn...

Mẹ ạ, hôm nay lễ Vu Lan
Con vui nhưng lệ lại tuôn tràn
Bài thơ thay thế bông hồng đỏ
Kính gửi Mẹ yêu quý vô ngàn...

Tứ Diễm - Aug. 17, 1999 
1 comments

Thơ - Bài Thơ Tháng Năm

Bài Thơ Tháng Năm
Tứ Diễm
Thương tặng Mẹ



Thời gian thoáng trôi sao nhanh quá 
Mái tóc Mẹ thương đã đổi màu
Ngày tiếp ngày, năm tháng theo nhau
Tình Mẹ mãi như dòng suối ngọt
Chảy vào đời, mát rượi thương yêu..
Mẹ ơi, con muốn nói thật nhiều,
Những lời riêng tặng mẹ thương yêu,
Những lời gói trọn lòng con đó
Suốt bấy nhiêu năm con chắt chiu...
Mẹ ơi, con muốn viết thật dài,
Những bài thơ, văn dẫu chẳng hay
Nhưng mà viết bởi tim, bởi óc,
Và cả tấm lòng của con đây...
Mẹ ơi, con muốn gọi Mẹ hoài
Dẫu chỉ một câu nói: "Mẹ ơi"
Vẫn khiến lòng con tràn vui sướng
Vì con còn có Mẹ trong đời...

Tứ Diễm
Mother's Day May 14, 1995
0 comments

Thơ - Vần Thơ Tháng Ba

Vần Thơ Tháng Ba
Thương Gửi Mẹ
Tứ Diễm


Vần thơ tháng Ba kính dâng Mẹ
Thay lời chúc thọ của riêng con
Mong đáp đền tình Mẹ vuông tròn
Đã lo lắng cho con bao năm tháng...

Vần thơ tháng Ba tuy thật ngắn
Khi so với tình Mẹ cho con,
Nhưng chân thành viết bởi lòng con
Từng dòng chữ thành bài thơ nhỏ...

Vần thơ tháng Ba đọc thật dở
Con vụng về ráng ghép chữ thành thơ
Khi muốn tả tình Mẹ vô bờ
Nhưng con chẳng tài nào tả nổi..

Vần thơ tháng Ba thay lời nói
"Yêu Mẹ nhiều", Mẹ có biết không 
Thay những lời con dấu tận đáy lòng
Con chỉ nghĩ, nhưng lại không nói..

Tứ Diễm - March 07, 1994
2 comments

Thơ - Bài Thơ Thương Gửi MẸ

Bài Thơ Thương Gửi MẸ
Tứ Diễm



Con chỉ ước con được là thi sĩ
Đem tâm tình đan kết lại thành thơ
Dù lời thơ còn thật quá dại khờ
Nhưng gói trọn tấm lòng con trong đó.
Có những điều dùng lời quả thật khó,
Biết nói gì để Mẹ hiểu lòng con...
Theo tuổi ta, Mẹ sắp sáu mươi tròn,
Nhưng con đã làm gì đền ơn Mẹ 
Tình mẹ thương con thật nhiều vô kể:
Những buổi sớm khuya thức trắng thâu đêm,
Lo lắng cho con giấc ngủ êm đềm
Đến bữa cơm gia đình đầy ấm cúng.
Rồi những buổi sớm Đông, trời lạnh cóng
Hay ban khuya, trời trĩu nặng mù sương,
Mẹ thương con, ra đón tận ngoài đường
Mặc giá rét, tuyết băng ngập đầy lối
Rồi những buổi mẹ thức giấc nửa tối
Vào từng phòng để săn sóc cho con.....
Mẹ ban cho những tiếng cười tươi, giòn,
Những mật ngọt, hương thơm, cùng ánh sáng ....
Biết làm gì để thật xứng đáng
Với tấm lòng của Mẹ quá bao la 
Cứ mỗi ngày qua, Mẹ lại thêm già
Con bất hiếu chẳng cách chi đỡ Mẹ.
Dù vẫn biết Mẹ thương con chẳng kể
Nhưng trong lòng, con vẫn thấy nao nao
Con chỉ ước học thật giỏi, điểm cao
Làm quà tặng để kính dâng lên Mẹ

Tứ Diễm
Friday, 25 November 2011 0 comments

Thơ Xướng Họa - Tình Hồng Trần

Tình Hồng Trần

Tình hồng trần mong-manh dễ vỡ
Mộng phù du mấy thưở bền lâu
Ân tình thệ hải thâm sâu
Oan gia chẳng nhớ mấy câu sáo từ

Khi ngoảnh mặt đời như đau khổ
Phút nhìn về tự cổ chí kim
Theo lời Đức Phật kiếm tìm
Tự mình thoát khỏi ngục chìm bóng đen

Diệu Tâm
ngày 25/ 7/ 2K10

(Xin tặng cho những ai còn đang đau khổ trong tình Hồng Trần
Xin hãy cố bước ra khỏi Mộng Phù Du)
 
 
 
Mộng tuy đẹp vẫn thường tan vỡ
Mơ ước nhiều mấy thuở được lâu
Cho dù tình cảm bao sâu
Khi thay đổi dạ quên câu giã từ

Càng vương vấn chừng như sầu khổ
Cố cưỡng cầu: biển khó mò kim
Can chi phải ráng sức tìm
Tĩnh tâm sẽ rõ: nổi - chìm - trắng - đen

--- Tứ Diễm - Aug. 8, 2010

(họa theo thơ của sis Diệu Tâm giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)
 
 
 
 
 
Đời là thế chẳng còn chi nuối tiếc
Mặc kệ đời xoay vận với rủi may
Xá chi đâu một chữ nghĩa vơi đầy
Nhắm con mắt ngẫm tình đời đen bạc


--- NgayTho - Jul 26 2010, 08:15 AM


 

Đời vẫn đẹp, cớ sao lại chẳng tiếc
Có lúc xui, cũng có lúc gặp may
Đời biển dâu khi cạn, khi tràn đầy
Cứ tận hưởng, mặc thói đời khinh bạc
 
-- Tứ Diễm - Aug. 8, 2010
(họa theo thơ của sis NgayTho, giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)

 
 





 
0 comments

Thơ Xướng Họa - Phân Minh

Đây là loại thơ liên hoàn, dùng 2 hay 4 chữ cuối mỗi câu trước để mở đầu cho câu kế tiếp.   Khi họa theo bài xướng, Tứ Diễm cũng tuân theo cách dùng các chữ cuối để mở đầu câu, và còn giữ nguyên vần cùng chữ cuối mỗi câu của bài xướng.


Phân Minh

Men say đạo-đức ngấm vào tâm
Đức ngấm vào tâm đạo kiếm tầm
Tâm đạo kiếm tầm bậc giác ngộ
Tầm bậc giác ngộ giải mê lầm

Mê lầm dìu-dắt hồn phiêu du
Dắt hồn phiêu du cõi sương mù
Du cõi sương mù mờ cửa đạo
Mù mờ cửa đạo đóng thiên-thu

Thiên-thu biến chuyển kiếp luân-hồi
Chuyển kiếp luân-hồi thân đổi ngôi
Hồi thân đổi ngôi vui phiền não
Ngôi vui phiền não tham-thấu rồi

Thấu rồi tỉnh-ngộ cõi trần-ai
Ngộ cõi trần-ai quả chẳng sai
Ai quả chẳng sai đời là khổ
Sai đời là khổ lắm hoạ-tai

Khổ lắm hoạ-tai khảo đảo mình
Tai khảo đảo mình nghe chúng sinh
Mình nghe chúng sinh lời êm-dịu
Sinh lời êm-dịu phải phân-minh

Diệu Tâm
Oct-2-2010
 
 
Thơ ai thanh thoát thấm vào tâm
Thoát thấm vào tâm - trí truy tầm
Tâm trí truy tầm - Tâm ngỡ ngộ?
Tầm tâm ngỡ ngộ, lại hiểu lầm...
 
Hiểm lầm khiến lạc bước lãng du
Lạc bước, lãng du nẻo sương mù
Du nẻo sương mù, xa cõi Đạo
Mù xa cõi Đạo - Hận ngàn Thu...
 
Ngàn Thu - nuối tiếc, mãi bồi hồi
Tiếc mãi bồi hồi - Sầu lên ngôi
Hồi sầu lên ngôi, hồn ảo não
Ngôi hồn ảo não, ắt buồn rồi...
 
Buồn rồi, chẳng muốn nói cùng ai
Muốn nói cùng ai?  Biết đúng - sai?
Ai biết đúng sai, hay sướng khổ?
Sai hay sướng khổ?  Thật thiện tai...
 
Khổ thật, thiện tai, cũng bởi mình
Tai cũng bởi mình, khiến sầu sinh
Mình khiến sầu sinh, lòng mềm dịu
Sinh lòng mềm dịu.  Trí cần minh...  (mẫn)
 
-- Tứ Diễm - Oct. 21, 2010
(họa giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)
 
 
 
 
0 comments

Thơ Xướng Họa - Ánh Sáng Niềm Tin

Ánh Sáng Niềm Tin
 
Màu của đêm êm đềm giấc ngủ
Mộng an lành bao phủ hồn ta
Ừ thì, nỗi nhớ gần xa
chen vào bóng nguyệt cho ta mỉm cười
 
Ta mỉm cười quên người chẳng tốt
Ta mỉm cười đời cột niềm đau
Ừ thì, đêm, bóng đen màu
Mỉm cười tình bạc mai sau chẳng còn
 
Sau chẳng còn héo mòn ngày tháng,
bởi ngày mai ánh sáng mặt trời,
len vào đêm / bóng tình đời,
sưởi lòng ấm lại trong lời yêu thương
 
--- Hàn Ngọc Tuyết Băng - 8 tháng 8, 2K10
(xin chúc người hữu tình luôn yêu thương và mang lại cho nhau Ánh Sáng Niềm Tin
để có được phút giây Mỉm Cười Hạnh Phúc)
 
 
 
Bao phiền muộn tan theo giấc ngủ
Ánh bình minh ngập phủ lòng ta
Băn khoăn suy nghĩ chi xa
Lo âu rũ bỏ, lòng ta reo cười
 
Ta reo cười, mặc người xấu - tốt
Mang niềm vui, gỡ cột nỗi đau
Chợ đời vốn dĩ vạn màu
Bền lòng son sắc ngàn sau vẫn còn
 
Sau vẫn còn dẫu mòn năm tháng
Tâm vững tin tỏa sáng ngất trời
Mặc cho đen bạc tình đời
Thế gian vẫn đẹp, vạn lời mến thương
 
-- Tứ Diễm - Aug. 8, 2010
(họa theo bài Ánh Sáng Niềm Tin của sis HNTB
giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)



 
0 comments

Thơ Xướng Họa - Lòng

           CHÁO LÒNG

Chiều này tạm đãi bát cháo lòng
Bắc bếp hầm xương mãi chửa xong
Gạo khuấy nhừ tơi mong mong đợi
Dồi chiên cháy cạnh ngóng ngóng trông
Bao tử không đầy tiêu hào kiệt
Túi tiền rỗng tuyếch mất dáng hồng
Thơ không ăn được sao no bụng
Chữ tình khó nuốt chết không


Chữ tình khó nuốt chết như không
mời bạn dùng tạm bát cháo lòng
Dạ đói cồn cào không muốn bước
Tay run bủn rủn , chẳng thèm trông
Ta đói ta lăn vào lửa đỏ
Người no người đến chốn mơ hồng
Thánh nhân đã dậy tiên vi thực
Dẫu khoan dẫu vội , đợi ăn xong


Lý Đồng [ mời ]

~~~~~~~~~~~~~

RỐI LÒNG

Được thưởng đãi ăn, ấm cả lòng
Nhưng mà nghĩ mãi vẫn chưa xong
Dẫu không mong muốn ai kia đợi
Cũng chẳng ước ao người nớ trông
Nặn óc bóp đầu riết sức kiệt
Xoa cằm bứt tóc trơ da hồng
Muốn tìm món lạ ngon dằn bụng
Chẳng biết chủ nhà có chịu không ?


Chẳng biết chủ nhà có chịu không
Phân vân lòng khẽ hỏi thầm lòng
Thực đơn thảo sẵn, e chân bước
Khách khứa mời xong, ngại mắt trông
Dăm bận được khao, vận chắc đỏ
Đôi phen thết bạn, số còn hồng
Chỉ mong gia chủ đãi xơi thực
Danh sách món ăn ắt sẽ xong


Tứ Diễm - Aug 1, 2000
(họa, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


~~~~~~~~~~~~~~

HẾT .....LÒNG


Đó đáp , đây như mở tấm lòng
Ba chân bốn cẳng chạy lo xong
Bào ngư, vi cá không cần đợi
Mực , yến , tôm , cua khỏi phải trông
Chỉ ngặt phượng , rồng tương truyền ....kiệt
Hiềm vì công gấu vắng dấu hồng
Nhan sâm có đủ đầu , chân , bụng
Chớ vịn vào đấy trả lời không



Chớ vịn vào đấy trả lời không
Hàng mua trả lại dễ mất lòng
Xin mời chư vị mau chân bước
Chớ để chủ nhà dõi mắt trông
Linh đình khai tiệc khui vang đỏ
Thân thích cụng ly uống rượu hồng
Không thơ chẳng phú nếu vô thực
Ăn uống no đầy mọi chuyện xong



Lý Đồng


~~~~~~~~~~~~~

DỐC ... LÒNG

đã vậy thì xin nói thật lòng
thực đơn trăm món đã kê xong
bào ngư, vi cá,... lai rai đợi
mực, yến, tôm, cua, ... nhấm nháp trông
chả phượng, nem công đãi tuấn kiệt
gan rồng, tay gấu thết quần hồng
nhân sâm ngàn tuổi mới vừa bụng        
chẳng biết chủ nhà liệu được không ?


chẳng biết chủ nhà liệu được không ?
chỉ e quấy rối khiến phiền lòng
thân bằng bạn hữu vui vui bước
hải vị sơn hào hớn hở trông
đủ loại rượu ngon: vang, trắng, đỏ
muôn mầu sắc đẹp: lục, vàng, hồng
phải chăng lộng giả thành chân ... thực
đợi được đáp lời, tiệc chắc xong  


Tứ Diễm - Aug 2, 2000
(họa, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


~~~~~~~~~~~~~~

THÌ ... LÒNG

khẩu động do tâm tận đáy lòng
Ăn chơi ăn thật , muốn là xong
Chỉ ngại đi mời xong ngồi đợi
Đang e nấu nướng sẵn đứng trông
Đãi đằng quân tử dù lực kiệt
Nghênh tiếp sĩ phu dẫu quần hồng
Nào ai lấy thước đo trong bụng 
Nói có là có chẳng nghiã không


Nói có là có chẳng nghiã không
Quí tại văn thơ , quí tấm lòng
Dặm trường sương gió ai ngại bước
Kề cận cạnh nhà kẻ sợ trông
Vận may cũng có như " Số Đỏ "
Minh ngộ hẳn nhiên tại tâm hồng
Giả chân , chân giả , đây chân thực 
Một phát " phone ring " đặt tiệc xong


Lý Đồng
2 comments

Thơ Xướng Họa - Tiệc Bánh Xèo

Song Đũa Lục Chén ... Thi

Tiệc Bánh Xèo ATQ

Thuở bếp núc nổi sôi dầu, lửa,
Giữ y lời đã hứa đãi ăn
Anh hùng, tay áo liền xăn
Lặt tôm, pha bột lăng xăng làm liền

Gia chủ đã chẳng phiền quản ngại
Khách tự nhiên họp lại chờ... xơi
Anh Thư Quán tận tình mời
Xa gần bạn hữu các nơi quây quần

Này chậu bột bầy gần tôm, giá
Đợi dầu sôi, đổ vá bột... Xèo
Cho tôm, giá, đậu vào theo
Xếp đôi, đợi chút.  Bánh xèo vừa xong.

Mùi quyến rũ, vàng, giòn.  Thật tuyệt.
Tay nghề cao bí quyết gia truyền         
Chủ luôn tay đổ liền liền
Khách xơi, xơi mãi vẫn ghiền muốn... thêm

Dù vẫn biết sẽ thêm ... chục ký
Cũng đừng lo giữ kỹ vòng eo
Hiếm hoi có tiệc bánh xèo
Bỏ qua sẽ tiếc ì xèo ai ơi


Tứ Diễm - July 27, 2000


~~~~~~~~~

Đường ... Phèn

TIỆC BÁNH XÈO

   Lý Đồng hoa bút đổ bánh xèo
   Túng giải mời ăn Tứ Diễm reo
   Chậu bột vàng hươm vừa cạn hết
   Rổ rau xanh ngớp cũng chuồn theo
   Người này chân chậm nên thua thiệt
   Kẻ khác nhanh tay sướng đủ điều
   Đai ét coi chừng nghe Tứ Diễm
   Khó bề như cũ tẻo tèo teo


   VanTP
(Chậm chân)

~~~~~~~~

  Mời ghé tự nhiên tiệc bánh xèo
  Càng đông càng nhộn nhịp hò reo
  Đừng lo chân chậm bánh xèo hết
  Chẳng ngại tay nhanh chủ gắng theo
  Cứ việc tận tình ăn uống thiệt
  Không cần khách sáo ngại nhiều điều
  Hãy ăn no bụng đừng lo ... diễm
  Mai mốt cần eo thì sẽ ... teo       
  

  Tứ Diễm - July 26, 2000  
~~~~~~~~~~

Đừng nói nữa please... vụ bánh xèo
Tui ăn đồ Chệt, chả làm reo
Người ta to bụng, ăn bằng hết
Ngắm lại mình thon, chả dám theo
Có bánh xèo free, người ăn thiệt
Thì thôi cứ đớp, kẻ biết điều
Mất eo, to bụng bắt đền Diễm
[Gái Chệt thích bồ có bụng teo ]

Quên

~~~~~~~~~~~~
  
 
Trời ạ, có lòng thết bánh xèo
"Người em khọ nhợ" lại làm reo
Món ngon chẳng sợ chi không hết
Của lạ không e gì chẳng theo
Chẳng ngại giữ eo khỏi chịu thiệt
Không lo "tốt bụng" khỏe nhiều điều
Mai này "phát tướng", đừng tìm Diễm
Ráng giúp việc nhà, bụng ắt... teo


Tứ Diễm - July 27, 2000
[phân bua]
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu nè Quên)


~~~~~~~~~~~

Trong bếp lâu lâu vang tiếng ....xèo
ngoài phòng thực khách hò hét reo
Anh Thư Tứ Diễm đã mời hết
Suối Nguồn ai đó muốn thì theo
Ddừng ngồi ở đó than thua thiệt
Chớ đứng loanh quanh trách chả đều
Dĩ  thực vi tiên  hậu cầu diễm
Ăn no nhảy nhót thế là teo

 Lý Đồng  
  ~~~~~~~~~~~
  
   Đang lo gia chủ sẽ eo xèo
   Nay được chào mừng, "hồ hởi" reo
   Khách khứa Diễm đà mời tới đủ
   Chủ nhà Lý sẽ mệt đều đều      
   Bát ăn, bát để, chủ luôn có
   Thi phú, thi văn, khách chẳng nghèo
   Gặp dịp góp vui, đừng chấm điểm
   Kẻo không gió cuốn chữ bay vèo     


   Tứ Diễm - July 26, 2000  
~~~~~~~~~~~
  
   Hoan hô Tứ Diễm đã ....xì xèo
   Các bạn vui lên vỗ tay reo
   Đừng lo bột , đậu đà sắm  đủ
   Chớ nghi chủ , tớ không tiếp đều
   Hiếu Học phen này thếm giầu có
   Anh Thư dịp đấy bớt cảnh nghèo
   Ăn xong thực khách ghi sổ .... điểm
   Bill đến Lý Đồng tính cái vèo
   

   Lý Đồng  
~~~~~~~~~~~~~
  
  Đoán đại gặp may trúng ... bánh xèo
  Nghe lời mời mọc, dạ mừng reo
  Chỉ e đầu bếp lo không đủ
  Không ngại khách ăn chia chẳng đều
  Mấy thuở xum vầy thiệt hiếm có
  Dăm phen hội họp xơi quà nghèo
  Mùi thơm, vị đậm, khéo tô điểm
  Bánh đổ vừa xong đã hết vèo     


  Tứ Diễm [khách được mời ]  
~~~~~~~~~~~
  
  Một xèo , hai xèo , ba cũng xèo
  Chảo nóng dầu sôi tựa suối reo
  Dàn ra cháy cạnh trăng tròn đủ
  Gấp lại vàng lưng nguyệt khuyết đều
  Đồng quà khoái khẩu người giầu có
  Tấm bánh lo lòng kẻ khó nghèo
  Hải trùng , băng mộng trung tâm điểm
  Cải non cuốn gọn ngốn cái vèo


  Lý Đồng ( chiefcook )

---oOo---

GIỮA ... TIỆC BÁNH XÈO

La liệt vẫn còn lắm bánh xèo
Mời xơi ngay nhé, bụng thôi reo
Mùi thơm quyến rũ chẳng đành bỏ
Vị thắm đậm đà cố gắng theo
Một đĩa, hai, ba, ăn mãi mãi
Ba liều, năm, bẩy xơi đều đều
Bánh còn chưa hết, còn ... ăn nữa
Chẳng biết chủ nhà có thấy... teo ?


Tứ Diễm - July 27, 2000
[dân sống để.. ăn]


~~~~~~~~~~~~~

nhà bạn mới về nghe bánh xèo
bụng trong gõ trống thể hò reo
dịp may hiếm có đâu đành bỏ
chớ rủi hết rồi cũng ráng theo
bởi lẽ chủ nhân  mời mọc mãi
cho nên quán khách phải đi đều
nếu không chủ giận không chiên nữa
chắc mọi người đói rã, ốm teo 



 dx
[may quá....còn cả mấy đĩa lận ]


---oOo---

HẬU .... TIỆC BÁNH XÈO

Dằn bụng vừa xong tiệc bánh xèo
Gọi ngay mẹt bún chả, dưa leo
Giá, rau, nước mắm pha chanh ớt,...
Ai đói xin mời cứ ghé theo
Xin chớ ngại ngần ăn khách sáo
Mong đừng ngượng ngập phải mời chào
Tự nhiên lua đũa không ngưng lại
Dùng nóng mới ngon, xơi một lèo 


Tứ Diễm - July 27, 2000
[mời xơi bún chả]


~~~~~~~~~~~~~

Vui thật là vui bữa bánh xèo
Đầy bàn giá sống với dưa leo
Mắm pha đậm ngọt cay tương ớt
Thơm phức mỡ hành khói cuốn theo
Mới gặp lần đầu hơi khách sáo
Quen lâu dịp khác miễn mời chào
Hẳn sẽ rồi đây xin đáp lại
Bún rối Quê Hương, chút nước lèọ


VanTP (hết bánh xèo rồi, bún đó)
 
;