Saturday 21 December 2013

Khúc Cây Trong Cơn Bão

Hôm nay thời tiết xấu, trời mưa tầm tã gặp nhiệt độ lạnh nên thành freezing rain.   Sau đó trở thành một trận bão băng (ice storm) gây nhiều tổn thất khá nặng.   Từ khi sang bên nầy, lần đầu tiên Tứ Diễm mới trải qua một trận bão ice storm như vậy đó.

Trời xấu, "cấm cung" trong nhà làm tiều phu đốn được hai khúc cây như vầy




Mời xem thêm chi tiết và hình ảnh



Ở bên ngoài trời freezing rain, Tứ Diễm không ra ngoài nên lăn vào bếp làm thêm hai ổ bánh khúc cây để làm quà tặng hàng xóm.  Vẫn dùng mini oven nướng bánh



Kem đã đánh xong chuẩn bị trang trí bánh


Đây là Khúc Cây thứ ba trong mùa lễ Giáng Sinh năm nay.   Vừa được bao phủ một lớp kem, vẫn còn chưa được "trang điểm" nên chưa giống "khúc cây" cho lắm



Sau khi tô điểm, nhìn coi đậm đà hơn, phải không hở?



Đây là Khúc Cây thứ tư.


Tô điểm để nhìn coi bắt mắt hơn





Hai ổ bánh nầy làm xong đem tặng nhà hàng xóm.   Thời tiết xấu quá, driveway, sidewalk và đường đều bao phủ một lớp băng thật dầy, trơn láng.    Tứ Diễm mang bánh đi tặng mà chỉ lo bị ... "chụp ếch" thì nguy to


Nhìn gần hơn một chút


Đựng trong hộp, nhìn có vẻ giống bánh mua ở tiệm hơn, phải không hở?


Đã ngắm "khúc cây" ở trong nhà, giờ mời ngắm thêm "khúc cây" ở ngoài nhà nha



Lớp băng bao phủ bên ngoài khi gặp ánh nắng chiếu vào sẽ lóng lánh lung linh nhiều mầu sắc trông tựa như pha lê (crystal)


Tất cả các cành cây và phố xá đều bị bao phủ trong lớp băng đá, nhất là toàn bộ sidewalk, driveway và đường đi đều bị đóng lớp băng khá dầy rất trơn trợt



Qua sáng hôm sau, Tứ Diễm phải dùng xẻng bằng sắt cứng để đập cho lớp băng bể vụn thành nhiều mảnh nhỏ


Những mảnh băng khi đập bể vụn nhìn rất giống như những mảnh kính


Nếu thích xem thêm những ổ bánh Yule Log Tứ Diễm đã làm, mời xem thêm các bài viết



0 comments:

Post a Comment

 
;