Wednesday 25 December 2013

Khúc Cây Cuối Mùa Lễ

Năm nào đến ngày lễ Giáng Sinh, Tứ Diễm cũng làm ít nhất một ổ bánh Yule Log Cake để mọi người trong gia đình ăn tráng miệng sau buổi tối Dec 24.   Năm nay cũng không ngoại lệ, đây là ổ bánh trong buổi tiệc tối Dec 24



Trang điểm thêm một xíu nhìn mầu mè hoa lá cành hơn nghen


Còn đây là một ổ bánh trong buổi tiệc tối Dec 25, cũng là khúc cây cuối cùng trong mùa lễ Giáng Sinh năm 2013.




Mời xem thêm một số hình ảnh




Mấy ổ bánh trước làm tặng vài nhà hàng xóm Tứ Diễm làm nhỏ vì gia đình họ không đông.   Còn ổ bánh vào tối Dec 24, Tứ Diễm làm lớn hơn gấp đôi để mọi người trong gia đình ăn tráng miệng sau buổi tiệc nửa đêm Giáng Sinh.



Nhìn từ trên xuống sẽ thấy ổ bánh gồm một nhánh chính, kèm theo một nhánh phụ hình chữ Y


 Gắn thêm vài món trang trí để nhìn cho vui mắt hơn



 Nhìn gần hơn xem có giống "khúc cây" một chút nào không hở?





Qua ngày Dec 25, Tứ Diễm làm thêm một ổ bánh nữa để ăn vào buổi tiệc tối 25.   Cũng vẫn là Yule Log Cake, dùng cùng công thức và số lượng vật liệu, Tứ Diễm chỉ thay đổi hình dáng ổ bánh một chút để nhìn cho có sự khác biệt




Ổ bánh được mọi người khen vì hợp khẩu vị.



Cũng cùng ổ bánh ở trên, nhưng chụp hình theo góc cạnh nầy nhìn có vẻ khác lạ hơn, phải không hở?


 

Nếu thích, mời xem thêm các bài viết:


0 comments:

Post a Comment

 
;