Tuesday 11 March 2014

Thơ Xướng Họa - Bước Xuân

Tuy tuyết vẫn còn rất dầy và sẽ còn tiếp tục đổ thêm nữa, nhưng hôm nay trời khá ấm (chỉ vài độ Celcius) nên chợt có cảm giác như Xuân sắp ghé về.   Và rất tình cờ,  Tứ Diễm vừa nhận thêm một bài họa thật lãng mạn của chị Hồng Thúy, cũng với chủ đề về Xuân, với tựa đề Bước Xuân nên mang vào bài viết nầy để chia sẻ cùng với những vị nào cũng đang mong ngóng mùa Xuân.



Sau khi đăng bài Bước Xuân (chị Hồng Thúy) và Ánh Xuân (Tứ Diễm), Tứ Diễm vừa nhận thêm được một bài họa rất hay của anh Phong Nguyễn với tên gọi: Khúc Xuân.   Cám ơn anh Phong và chị Hồng Thúy nhiều nhiều nghen.

Mời quý vị yêu mến nàng Thơ cùng thưởng thức các bài thơ nầy nha:
  • Bước Xuân (chị Hồng Thúy)  - Mar. 11, 2014
  • Ánh Xuân (Tứ Diễm)  - Mar. 11, 2014
  • Khúc Xuân.(anh Phong Nguyễn)   - Mar. 11, 2014
  • Giấc Xuân (Tứ Diễm)   - Mar. 11, 2014




Mùa Xuân mang nắng ấm, đánh thức vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài mùa Đông.   Mùa Xuân mang bao niềm vui, hy vọng và tình yêu giúp sưởi ấm lòng người.   Mùa Xuân cũng là chủ đề bài viết nầy.

Mở đầu với một sáng tác mới thật lãng mạn của chị Hồng Thúy, cũng với chủ đề về Xuân, với tựa đề Bước Xuân.    Tứ Diễm cũng mạn phép họa theo một bài - Ánh Xuân - vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu.   Xin cám ơn chị Hồng Thúy.   Mời quý vị cùng thưởng thức.





Bước Xuân

Bồng bềnh cánh trắng
Bên trời én chao
Vòm mây thắp nắng
Mê trời sắc pha

Môi hoa kỳ diệu
Thơ vào khát khao
Mắt tình rụng xuống
Góc hồn mở toang

Khép xưa đông giá
Vời bước em, Xuân
Bài ca trở giấc
Chở lời ta thăm

Mở hiên cửa ngõ
Vàng nhẹ nắng ngây
Sương mai giọt đẫm
Cỏ gần bước xuân …

Hồng Thúy - Mar. 11, 2014


 

Ánh Xuân

Mong manh hoa  trắng
Gió đùa, thẹn chao
E ấp mừng nắng
Ửng hồng ráng pha

Ánh dương huyền diệu
Ươm mầm khát khao
Sương mơ rơi xuống
Một cõi tuênh toang

Kết màn sương giá
Lung linh đón Xuân
Ngàn hoa bừng giấc
Mừng Chúa Xuân thăm

Chim hót ngoài ngõ
Ru hồn ngất ngây
Hương thơm thấm đẫm
Hoa mộng cõi Xuân...

Tứ Diễm - Mar. 11, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối câu)

 






Tứ Diễm vừa nhận được bài Khúc Xuân do anh Phong mới sáng tác để phụ họa theo chủ đề mùa Xuân.    Cám ơn anh Phong đã cho thưởng thức một bài thơ hay nha.  


Và mời xem thêm bài Giấc Xuân do Tứ Diễm họa theo, vẫn giữ nguyên các chữ cuối câu bài Khúc Xuân của anh Phong

Khúc Xuân

Long lanh chút nắng
Bờ hồ nước êm
Mây trôi sắc trắng
Bên thềm nhớ em

Hương lan phảng phất
Như tìm chốn riêng
Chim muông ríu rít
Xuân về hay chưa ?

Bâng khuâng nhẹ bước
Nghe tình đong đưa
Nhớ lời hẹn ước
Tình càng say sưa

Đâu đây tiếng gió
Ru lời Xuân ca
Em từ xa thẳm
Chở ngàn cánh hoa.

P.N  Mar 11, 2014




Giấc Xuân

Reo vui cùng nắng
Tươi mát dịu êm
Vài cánh hoa trắng
Vương bờ vai em

Mưa phùn lất phất
Thủ thỉ niềm riêng
Gió hát ríu rít
Lòng thấy vui chưa ?

Gió theo nhịp bước
Hoa lá nhẹ đưa
Thì thầm lời ước
Lòng thoáng say sưa ?

Lá gọi mời gió
Cùng hòa điệu ca
Từ đáy sâu thẳm
Lòng chợt nở hoa ?

Tứ Diễm - Mar. 11, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối câu)




Mời quý vị yêu thơ cùng thưởng thức và họa theo nha



Nếu thích lãng đãng cùng nàng thơ, mời ghé xem thêm một số bài trong các bài viết:

0 comments:

Post a Comment

 
;