Saturday 22 February 2014

Thơ Xướng Họa - Nhớ Huế

Nhắc đến Huế tự nhiên cảm thấy nao nao, bồi hồi cho dù chưa một lần được thực sự đặt chân lên xứ Huế.   Nhưng có lẽ những bài thơ, ca dao được nghe từ hồi còn nhỏ đã ghi đậm dấu ấn trong ký ức.   Có lẽ những bài viết, những món ăn đã kéo gần khoảng cách không gian, khiến cảm thấy thân quen với một miền đất xa xôi nơi chốn quê nhà.



Trong bài viết nầy xin được chia sẻ một thoáng nhớ nhung về xứ Huế qua vài vần thơ.   Mời cùng thưởng thức bài thơ Nhớ Huế và bài Huế Mộng của anh Phong Nguyễn cùng bài thơ Họa của chị Hồng Thúy và các bài Họa của Tứ Diễm nha.




    Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá,
    Đò về Vỹ Dạ, thẳng ngã ba Sình.
    Là đà bóng ngả trăng chênh,
    Giọng hò xa vọng, nặng tình nước non.


Tuy chưa từng đến Huế nhưng mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Huế là Tứ Diễm lại chợt nhớ đến hình ảnh sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ


hay là
    Cầu Trường Tiền mười hai vài sáu nhịp,
    Em qua không kịp tội lắm anh ơi.
    Đêm nằm tấm tức lụy nhỏ tuôn rơi,
    Dẫu có xa nhau đi nữa cũng tại ông trời mà ra.





Dường như đâu đó vẫn còn văng vảng bên tai những điệu hò câu hát đặc biệt của xứ Huế xa xôi
    Trăm năm trót lỡ hẹn hò
    Cây đa bến cộ con đò khác đưa.
    Cây đa bến cộ còn lưa,
    Con đò đã thác năm xưa tê rồi!




Tự nhiên nghe lòng nao nao nỗi nhớ nhung bâng khuâng một nét đẹp mơ hồ tựa như sương khói, một giọng hò đầy da diết đầy tâm sự.   Ơi thương quá những tà áo dài tha thướt, những mái tóc thề che khuất dưới vành nón lá che nghiêng, những con đò nhẹ nhàng xuôi ngược trên dòng sông xanh mát ...



Nếu đã từng nhớ thương Huế, xin mời cùng thưởng thức một sáng tác mới nhất của anh Phong Nguyễn và bài Họa của Tứ Diễm.  Xin cám ơn anh Phong đã cho Tứ Diễm cơ hội được đọc một bài thơ "nóng hồi vừa ra lò" rất giầu cảm xúc.  Nếu vị nào cũng có cảm hứng, mời cùng họa theo cho vui


NHỚ HUẾ

Thoảng qua giọng hát ngân nga
Nghe như chở lại Huế xa ngàn trùng
Câu hò hòa lẫn không trung
Con đò như lạc mông lung sương mờ. 
Sông Hương dòng nước lững lờ
Dùng dằng lữ khách nửa chờ nửa đi
Chờ em cô gái xuân thì
Thuyền em rời bến khách đi thẫn thờ.
Tràng Tiền nhiều nhịp nối bờ
Nhịp nào nối lại tình hờ phương xa ?

P.N  - Feb 22, 2014   

Viết từ Canada. 



Giọng hò Huế vẫn ngâm nga
Giữa miền ký ức mờ xa nghìn trùng
Thả hồn lạc giữa không trung
Dõi hình bóng cũ mông lung mịt mờ
Bâng khuâng bến vắng lững lờ
Con đò thuở ấy còn chờ chưa đi ?
Ngàn xưa một giấc xuân thì
Bây chừ mộng thoáng tan đi thẫn thờ
Ngàn xưa nước vẫn nhớ bờ
Bây chừ sao nỡ hững hờ khách xa ?

Tứ Diễm - Feb. 22, 2014
(họa giữ nguyên vần và chữ cuối 

mỗi câu)

  

Ghi chú: Nghe như chở lại Huế xa ngàn trùng, có ý nói giọng ca đã chuyên chở những hình ảnh, ký ức về Huế qua bên này (Canada). Nếu như đổi lại thành ‘trở’ thì có nghĩa người bên này quay về bên kia, và câu thơ vẫn đúng. Vì vậy, ở trường hợp này người đọc có quyền chọn lựa chở hay trở.

 ---oOo---

Sau khi đăng bài viết nầy, Tứ Diễm nhận được một bài thơ họa do chị Hồng Thúy gửi tặng, nên đã xin phép đăng vào đây và phụ họa theo vài dòng.  Xin cám ơn chị Hồng Thúy nhiều nhiều nha
Thoáng hồn rung động Huế thơ
Bài ca xưa đó nỗi mơ ngọt ngào
Như quanh dạo khúc hò cao
Lâng hồn ngậm nhớ gió chao Trường Tiền
À .. ơi .. khắc khoải niềm riêng
Ai thưong ai giận... bước đi chẳng đành
Mấy mùa nắng lạ mưa hanh
Vì em ta mãi Huế ngàn vọng xa
Dẫu thương dẫu có thiết tha
Nửa phương trời biệt vẫn hoài ly bôi!

Hồng Thúy - Feb. 24, 2014

Nửa hồn chạnh nhớ Huế thơ
Nửa kia lạc giữa cõi mơ ngọt ngào
Nhớ Thiên Mụ, bẩy tầng cao
Sông Hương, núi Ngự, nao nao Tràng Tiền,...
Câu hò trĩu nặng nỗi riêng
Tơ vương trăm mối, lòng riêng chẳng đành
Trải lòng theo giọt nắng hanh
Gửi hồn theo tiếng sóng gành phương xa
Hò ơ - điệu hát thiết tha
Lệ sầu hòa với hương trà ly bôi...

Tứ Diễm - Feb. 24, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

---oOo---

Mời cùng thưởng thức thêm một bài Họa nữa do anh Phong vừa gửi.  Xin cám ơn anh Phong thật nhiều nghen

Huế còn chiếc nón bài thơ
Che nghiêng nửa suối tóc mơ ngọt ngào?
Hò ơi … mái nhị vút cao
Lẫn vào ngọn gió lao xao Tràng Tiền
Chiều buồn những giọt mưa xiên
Người đi để lại triền miên nỗi sầu
Mang hồn gởi bến Văn Lâu
Đêm tàn, mộng ảo ngồi câu tình ngờ
Chừ ai trở lái lìa bờ
Chừ ta nuốt tủi thả thơ bềnh bồng …

P.N - Feb 25, 2014

Huế xưa huyền ảo như thơ
Giọng hò, điệu hát ươm mơ ngọt ngào
Áo dài ôm dáng thon cao
Nón bài thơ khiến xôn xao Tràng Tiền
Trăng ngà soi bóng xiên xiên
Ru hồn một giấc cô miên trĩu sầu
Dẫu rằng cách biệt bấy lâu
Niềm riêng giấu đáy dạ sâu chẳng ngờ
Dẫu thuyền đã trót xa bờ
Nước còn lưu giữ áng thơ phiêu bồng

Tứ Diễm - Feb. 25, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)



Ngoài sông Hương núi Ngự, chùa Thiên Mụ (còn gọi là chùa Linh Mụ) là một trong những địa danh rất nổi tiếng ở Huế; không chỉ vì cách cấu trúc, vị trí xây dựng chùa mà còn do một số truyền thuyết vẫn được lưu truyền trong dân gian.

Tứ Diễm xin được trích dẫn nguyên văn theo tài liệu vài nét về ngôi chùa nổi tiếng nầy: 

"Chùa Thiên Mụ tọa lạc trên đồi Hà Khê, cách thành phố Huế 5km về phía Tây. Đây là một ngôi chùa được xây dựng sớm nhất và nổi tiếng nhất ở Thừa Thiên – Huế.
Chùa được xây năm 1601, bắt nguồn từ truyền thuyết về chúa Nguyễn Hoàng trong lúc tuần thú ngắm cảnh thiên nhiên, khi ngang qua đồi Hà Khê thấy cảnh sắc nơi đây đẹp lạ thường bèn hỏi thăm dân chúng quanh vùng... Dân chúng cho biết, đêm đêm ở ngọn đồi này thường có một bà Tiên mặc áo đỏ, quần lục hiện về báo mộng: rồi đây sẽ có một vị minh chúa dựng trên ngọn đồi này một ngôi chùa lấp bằng nơi bị Cao Biền đào bới để bảo toàn sự thiêng liêng, giúp cho dân chúng làm ăn thịnh vượng và đất nước thanh bình, thịnh trị. Nguyễn Hoàng nghe vậy bèn cho dựng chùa đặt tên là Thiên Mụ (Bà tiên trên trời).
Kiến trúc của chùa Thiên Mụ cũng giống như kiến trúc của nhiều ngôi chùa ở Việt Nam, nhưng đặc biệt chùa Thiên Mụ có ngôi tháp Phước Duyên cao 21m, có 7 tầng. Tháp hình khối bát giác, mỗi tầng có một cửa cuốn đặt tượng Phật, tầng trên cùng đặt 3 pho tượng Phật được đúc bằng vàng ròng (ngày nay tượng bằng vàng đã bị mất, thay vào đó là ba pho tượng khác). Chùa Thiên Mụ còn có Đại Hồng Chung cao 2,5m, đường kính 1,4m và nặng trên 3 tấn và Bia đá được dựng vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1715) cao 2,6m; rộng 1,2m đặt trên lưng con rùa lớn bằng cẩm thạch."
 
Theo người Huế, còn có một truyền thuyết tin rằng nếu ai còn cô đơn vào chùa Thiên Mụ cầu nguyện sẽ có người yêu.  Nhưng ngược lại, đôi lứa đang yêu nhau mà cùng viếng chùa thì sẽ bị tan tác chia ly.   Chẳng biết truyền thuyết nầy đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng đôi khi người ta vẫn tin tưởng vì... "có kiêng có lành", nhất là khi đang yêu nhau chẳng ai muốn phải chia lìa vì ... đi lễ chùa.

Bên dưới là một sáng tác khác của anh Phong Nguyễn.   Theo lời anh Phong cho biết thì bài thơ Huế Mộng nầy được viết trước bài Nhớ Huế vài tiếng.    Trong bài thơ có nêu lên một số từ Huế và một truyền thuyết về chùa Linh Mụ (hoặc Thiên Mụ) mà ít người biết nếu không phải người Huế.   Xin cám ơn anh Phong đã chia sẻ thêm một sáng tác mới .

Nhân thấy anh Phong dùng một số từ ngữ đối đáp qua lại cũng vui nên Tứ Diễm bắt chước họa dựa theo nội dung bài của anh Phong, sẵn tiện ôn lại một số từ ngữ "Huế" (hy vọng là không dùng sai).  Nếu Tứ Diễm dùng sai sót chữ nào, mong chỉ dùm nghen.


 HUẾ MỘNG
(lời đối thoại của trai Nam gái Huế)

- Người ta nói: Huế nên thơ, Huế mộng
Bé biết không, Huế ... mộng mị nơi đâu ?
- Dạ thưa anh, hỏi chi mà lạ rứa
Chỉ có mộng thôi, “mị” chi hè ?
- Mà Bé ơi đường nào lên núi Ngự,
Bé đi cùng lên đỉnh ngắm sông Hương ?
- Đường bên tê đi chút xí nữa thôi
Bé không đi, … sợ người ta dị nghị !
- Thôi được rồi ta cùng vào Thiên Mụ
Cầu Phật, Trời se duyên thắm đôi ta
- Không được mô, đừng vào bên trong nớ*
Bé chỉ sợ, tình ai …bị chia lìa !

P.N - Feb 22, 2014


- Này Cô Bé mái tóc dài mơ mộng
Giọng Huế nghe ríu rít, ngộ chi đâu...

- Ơ, ôn ni noái năng chi lạ rứa
Ai quen mô, răng gọi "Bé" dị hè?

- Ừa, hổng quen.  Anh muốn đi núi Ngự
Bẻ chỉ dùm, xong mình dạo sông Hương?

- Có bản đồ, răng ôn hỏi miết thôi ?
Đừng theo nữa, kẻo thiên hạ dị nghị

- Khó dữ nghen. Sẵn đang gần Thiên Mụ
Bé theo anh cùng khấn nguyện đôi ta?

- Ui, dị òm.    Ai ưng ?  Răng vô nớ ?
Ai theo ai...  Lỡ Trời phạt chia lìa....

 
Tứ Diễm - Feb. 22, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)



(*) Có thuyết truyền rằng: nếu còn cô đơn vào chùa cầu nguyện sẽ có người yêu, còn đã yêu nhau rồi nếu dắt tay nhau vào chùa sẽ bị tan tác chia ly.


Nếu thích lãng đãng cùng nàng thơ, mời ghé xem thêm một số bài trong các bài viết:

6 comments:

Vietnamese Conmigo said...

Huế còn chiếc nón bài thơ
Che nghiêng nửa suối tóc mơ ngọt ngào ?
Hò ơi … mái nhị vút cao
Lẫn vào ngọn gió lao xao Tràng Tiền
Chiều buồn những giọt mưa xiên
Người đi để lại triền miên nỗi sầu
Mang hồn gởi bến Văn Lâu
Đêm tàn, mộng ảo ngồi câu tình ngờ
Chừ ai trở lái lìa bờ
Chừ ta nuốt tủi thả thơ bềnh bồng …

P.N Feb 25, 2014

TuDiem's Corner said...

Cám ơn anh Phong đã cho thưởng thức thêm một sáng tác mới nữa nha. Tứ Diễm bắt chước họa theo vài dòng góp vui

Vietnamese Conmigo said...

Vui quá hỉ o Tứ Diễm ! Theo cái đà này thì chừng một tháng nữa mình sẽ có cuốn sách nói về Huế :-)

TuDiem's Corner said...

Dạ, cứ mần thơ họa tiếp như ri chắc sẽ như rứa nớ :)

Vietnamese Conmigo said...

Xin chào chủ nhà, o Tứ Diễm và chào chị (o) Hồng Thúy ! Rất hân hạnh được biết chị qua bài thơ đăng ngày 24/2/2014. Bài họa của chị rất hay và rất hợp ý với bài đầu tiên. Bài họa tiếp theo của chị Tứ Diễm cũng rất độc đáo. Không ngờ qua bài này Phong lại biết thêm một người bạn mới, yêu thơ. Chúc hai o vui vẻ !

Hồng Thúy said...

Cám ơn anh Phong. Rất vui được biết anh Phong qua bài thơ Huế và có dịp được họa lại bài thơ của anh Phong cũng như của Tứ Diễm. Mong sẽ được đọc thêm các bài mới của anh Phong để HT và TD có dịp họa theo nữa

Post a Comment

 
;