Thursday 13 February 2014

Thơ - Còn Đây Nỗi Nhớ

CÒN ĐÂY NỖI NHỚ
Tứ Diễm


 Xưa còn bé thường khóc
 Vòi vĩnh Mẹ đòi quà
 Lớn lên đôi khi khóc
 Mẹ mắng yêu: "xấu nha"

 Ngày xưa còn Mẹ dỗ
 Lệ tha hồ tuôn rơi
 Từng giọt, từng giọt nhỏ
 Nỗi buồn khẽ nhẹ vơi

 Giờ Mẹ chẳng còn nữa
 Giọt đắng trĩu bờ môi
 Từng bữa rồi từng bữa
 Nỗi buồn khẽ nhân đôi...

 Ngày xưa còn có Mẹ
 Thường ưa gọi: "Mẹ ơi"
 Giờ đây đời vắng Mẹ
 Thèm được gọi: "Mẹ ơi"

 Xưa còn bé thích khóc
 Vì có Mẹ nuông chiều
 Giờ bỗng dưng sợ khóc
 Vì e nhớ Mẹ nhiều

 Ngày xưa còn có Mẹ
 Hạnh phúc quá nào hay
 Giờ vĩnh viễn xa Mẹ
 Lặng lẽ buồn ai hay...

 Tứ Diễm - December 22, 2001




---oOo---

 Ước

Bé đứng đó
Giữa bộn bề phố chợ
Lặng nhìn đời
Mắt ướt đẫm bờ mi
Mẹ ở đâu ?
Con côi cút chốn này
Thầm mong ước
Một lần con gọi ‘Mẹ’


P.N
- Feb. 13, 2014

---oOo---

 Thời gian trôi
Nỗi buồn còn đọng lại
Vắng Mẹ rồi
Sầu tê tái trái tim
Giữa chợ đời
Muôn vàn người qua lại
Mẹ mất rồi...
Sao vẫn mãi lặng tìm...

Tứ Diễm - Feb. 13, 2014


---oOo---

Nếu thích xem thêm một số bài khác, mời ghé xem phần:

9 comments:

Vietnamese Conmigo said...

Bài thơ quá tuyệt vời! Đây là bài thơ nói về mẹ hay nhất trong số thơ về mẹ mà tôi đã từng đọc qua. Cảm ơn Tứ Diễm.

Phong Nguyen said...

Xin tặng chị bài thơ ngắn mới làm sáng nay. Nếu thấy thích thì chị post lên, còn không thì cứ delete đừng ngại.Tôi cũng là 'dân xứ lạnh tình nồng' hiện ở Mississauga. Rất hân hạnh được biết chị.

Ước

Bé đứng đó
Giữa bộn bề phố chợ
Lặng nhìn đời
Mắt ướt đẫm bờ mi
Mẹ ở đâu ?
Con côi cút chốn này
Thầm mong ước
Một lần con gọi ‘Mẹ’

P.N

TuDiem's Corner said...

Anh Phong mến,

Dạ, cám ơn anh Phong đã khen và lại còn có nhã ý cho được thưởng thức bài thơ ngắn anh Phong mới sáng tác. Mời anh Phong xem vài câu Tứ Diễm vừa viết sau khi đọc bài thơ của anh Phong


Thời gian trôi
Nỗi buồn còn đọng lại
Vắng Mẹ rồi
Sầu tê tái trái tim...
Giữa chợ đời
Muôn vàn người qua lại
Mẹ mất rồi...
Sao vẫn mãi lặng tìm...

Tứ Diễm - Feb. 13, 2014

Vietnamese Conmigo said...

Chị đối lại hay quá chi Diễm ơi. I love it!

TuDiem's Corner said...

Cám ơn anh Phong đã khen nha

Unknown said...

Hay quá TD ơi & cả anh Phong nữa, tâm phục !.

TuDiem's Corner said...

Dạ, em cám ơn chị H Đ đã khen nghen

Vietnamese Conmigo said...

Cảm ơn chị Duc Nierhaus đã khen ngợi.(Chị HĐ là tên thật của Duc Nierhaus ?)

Unknown said...

Cả 2 đều là tên thật đó anh Phong. Rất mến tài văn chương thơ phú của TD & anh Phong, thật lòng khâm phục đó nha !.

Post a Comment

 
;