Sunday 2 March 2014

Thơ Xướng Họa - Mùa Đông Xanh

Tối qua tuyết rơi, rơi thật nhiều.   Tuyết phủ trắng khắp nơi.   Sáng nay thức giấc thấy mọi thứ đều được phủ trùm dưới một màn tuyết trắng, thật đẹp và tinh khiết.   Những bông tuyết nhẹ xốp khẽ bay tung lên, lượn trên không trung trong khoảng khắc rồi nhẹ nhàng rớt xuống.   Cảnh thật đẹp nhưng cũng khá quạnh hiu.

Phải chăng vì thế người ta mới hay nhắc đến hội chứng ... "Winter blues", tạm hiểu là nỗi ưu sầu vào mùa Đông?    Nhưng "Winter Blues" cũng là tên một sáng tác mới của anh Phong Nguyễn, với tên tiếng Việt là Mùa Đông Xanh.


Xin mời cùng thưởng thức bài thơ Mùa Đông Xanh của anh Phong Nguyễn vừa gửi cho Tứ Diễm được xem, và bài thơ Mùa Đông Trắng Tứ Diễm vừa họa theo.   Ngoài ra, xin mời cùng thưởng thức thêm bài thơ Như Khói Đông Phai do chị Hồng Thúy vừa gửi, và bài Hư Ảo Sương Thu của Tứ Diễm gõ họa theo



Hôm nay có lẽ Tứ Diễm có duyên với Tuyết nên sáng sớm đã được ngắm cảnh tuyết trắng phủ kín khắp nơi.   Sau đó lại có cơ hội để tha hồ tung hoành ngang dọc múa xẻng xúc tuyết và ngắm bông tuyết bay trong gió.   Tối nay, vừa gõ xong bài Tuyết Đông họa theo bài Tiếng Thu của chị Hồng Thúy thì Tứ Diễm lại nhận được bài thơ Mùa Đông Xanh của anh Phong gửi đến.   Thế là lại gõ keyboard họa theo vài dòng góp vui.

Xin mời cùng thưởng thức bài thơ Mùa Đông Xanh (Winter Blues) của anh Phong Nguyễn, cùng bài thơ  Mùa Đông Trắng (White Winter) Tứ Diễm họa theo, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu như ... thường lệ.   Tứ Diễm đọc xong rồi gõ họa theo ngay, nên từ ngữ ý thơ có sai sót gì mong đừng cười nghen


Mùa Đông Xanh
(Winter Blues)

Ngày buồn, phố vắng tuyết chơi vơi
Loáng thoáng chân ai bước mỏi rời
Dấu mới in hằn trên lối cũ
Chập chờn nhân ảnh của ngày trôi.

Chiều buồn, tuyết trắng phố chơi vơi
Dáng dấp ai kia bước rã rời
Cũng vẫn khung trời mây xám trắng
Lu mờ nhân ảnh một hồn côi.

Đêm về, trống vắng mộng chơi vơi
Đan chút niềm riêng thắt nghẹn lời
Ảo ảnh tan tành theo dĩ vãng
Chỉ còn băng giá ngập đầy trời.

P.N -   Mar 02, 2014



Mùa Đông Trắng
(White Winter)

Tuyết bay đầy trời, mãi chẳng vơi
Chăn ấm, nệm êm, chẳng nỡ rời
Trầm bổng du dương giai điệu cũ
Ru hồn lãng đãng mặc ngày trôi...

Tuyết rơi, rơi mãi, vẫn chưa vơi
Phải chăng luyến lưu không muốn rời ?
Muốn trải nỗi niềm theo tuyết trắng
Hay là lặng thấm nỗi đơn côi ?

Tuyết ơi, tuyết có thấy chơi vơi ?
Sao vẫn lặng rơi, chẳng đáp lời...
Phải chăng muốn quên, vùi dĩ vãng
Nên trải niềm riêng bốn phương trời...

Tứ Diễm - Mar. 2, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)



Tứ Diễm vừa nhận được một sáng tác mới thật trữ tình của chị Hồng Thúy họa theo chủ đề về mùa Đông, với tựa đề rất nên thơ: Như Khói Đông Phai.   Cám ơn chị Hồng Thúy nhiều nhiều nghen.   Tứ Diễm mạn phép họa theo vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu, tạm gọi tên là Hư Ảo Sương Thu

Xin mời cùng thưởng thức nha




Như Khói Đông Phai

Thôi đừng đến nhé gió đông ơi!
Phố nhỏ vắng em lạnh rã rời
Buốt trong hiu hắt hờn chăn chiếu
Riêng cõi ngọt ngào hương cánh môi

Thôi đừng đến nhé tuyết đông ơi!
Giăng kín mênh mang mờ bóng trời
Chiều đau ủ dột không tà áo
Đường trắng chân thưa bước mỏi rời

Đông đến làm chi chập chùng lòng
Phiêu hồn sương lạc dốc chờ mong
Lâng lâng ngậm nhớ làn hơi ấm
Chếnh choáng men say kỷ niệm hồng

Đông đến miên man xưa dấu buồn
Hạt sầu vương vấn nụ cười trong
Phấn thơm đậm thuở thơ ươm mộng
Nay nhạt giấc tình phai khói đông
……..
Đông đến làm chi nhuốm lạnh lùng!...
                                                                   
Hồng Thúy - Mar. 4, 2014


Hư Ảo Sương Thu

Sao vội thay mầu  lá Phong ơi ?
Cành vương vấn níu, chẳng đành rời
Ánh dương mờ ảo mong manh chiếu
Phiến lá nghịch đùa chạm khóe môi

Hư ảo mông lung sương Thu ơi
Vươn tay mong níu áng mây trời
Ngờ đâu sầu vương trĩu vạt áo
Mộng ảo vụt tan, hồn rã rời...

Sương phủ ngoài kia sao ngập lòng?
Ngỡ quên chuyện cũ, chẳng còn mong
Nhưng hồn buốt giá, không chút ấm
Dạ nát, tim còn chẩy lệ hồng...

Đã ngỡ chôn sâu ký ức buồn
Hạt sầu chừng đã rụng vào trong
Cành sầu đan kín che lối mộng
Sương sầu mờ khuất ánh rạng đông..
......
Hư ảo sương Thu trĩu lạnh lùng ...

Tứ Diễm - Mar. 4, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)




Mời quý vị cùng thưởng thức và họa theo cho vui nha

Nếu thích lãng đãng cùng nàng thơ, mời ghé xem thêm một số bài trong các bài viết:






12 comments:

Mưa và Sương Mù said...

em rất thích đọc thơ của chị...làm em mơ mộng :-)

TuDiem's Corner said...

Cám ơn sis Bumble Bee đã cùng mơ mộng với Tứ Diễm nha :) Nhớ là khi nào thấy TD lơ lửng lâu quá thì sis... níu chân kéo xuống dùm nghen :)

Anonymous said...

ui chao ơi! thơ họa DH cũng lãng mạn quá ... đọc lên là hư ảo cả trời rồi...
cám ơn bài họa dễ thương của DH..không biết anh Phong ở đâu ??? có chạy vào đây để lạc vào khói và sương của thơ 2 tụi mình không hén???
HT

Vietnamese Conmigo said...

Một người như khói kẻ như sương
Đông chạm sầu riêng chút vấn vương
Thu kéo hồn hoang về cõi nhớ
Xuân nào tụ hội Khói cùng Sương ?

TuDiem's Corner said...

Cám ơn chị HT và anh Phong đã ghé thăm nha.

Cám ơn chị HT đã khen nghenhihi, cũng tại chị HT làm bài thơ Như Khói Đông Phai đọc nghe ... "nhức nhối" quá nên TD phải lăn xuống bếp "luyện công" xong mới đủ công lực để họa theo đó :)

Cám ơn 4 câu anh Phong viết, TD xin gõ theo 1 xíu như vầy:

"Như Khói Đông Phai" hóa thành ... "Sương"
Cũng bởi "Khói Đông" mãi tơ vương
"Hư Ảo Sương Thu" mới chạnh nhớ
Một thoáng mơ màng tựa ... khói sương ...

Tứ Diễm - Mar. 5, 2014

Vietnamese Conmigo said...

Khói sương mù mịt, có người lạc mất lối ra rồi chị Hồng Thúy ơi ! Cứu với !
Còn chị Tứ Diễm đanh trống lãng hay thiệt đó nghen, giả bộ đang mơ màng trong sương khói :-)

Anonymous said...

wow! như vậy HT....hết ý luôn..cám ơn những lời thơ đẹp của anh Phong và TD nhé.
HT

TuDiem's Corner said...

Anh Phong và chị HT ơi,

Cho TD trả lời trả vốn chung nghen :) Cám ơn anh Phong và chị HT đã giúp TD có cảm hứng úm ba la ra được vài dòng ễnh ương phụ họa để khỏi bị trách là .... ham ăn hơn ham viết nghen :)

Tình cờ "Khói" hợp cùng với "Sương"
Thêm mối duyên thơ mãi vấn vương
Vẩn vơ thơ thẩn một thuở nhớ
Có duyên "Khói" ắt tụ cùng "Sương"

right chị HT ? :)

Vietnamese Conmigo said...

Chị Tứ Diễm ơi, cho phép thêm vào 2 câu nha, coi như là ghi chú cho bài thơ ngắn ở trên :

Cho lá Phong kia khỏi vấn vương
Khi nào gặp được Khói và Sương ?

TuDiem's Corner said...

Dạ, anh Phong cứ việc tự nhiên ghi chú kèm thêm tùy ý, nhưng theo như tin mới nhận được từ .... hội nghị bàn ăn thì dường như vầy nè:

Lá bay theo gió, khói theo sương
Can chi mà phải vấn cùng vương :)
Trời đã an bầy, khỏi cần nhớ :)
Thắc mắc mần chi chuyện khói sương ... :)

hihi, nếu muốn appeal thì cứ việc ... "bắc thang lên hỏi ông Trời" nghen :)

Vietnamese Conmigo said...

Thương thay một chiếc lá Phong rơi
Không sao cãi lại được số Trời
Theo gió, lá bay về đâu nhỉ ?
Ở lại: sầu, băng phủ tơi bời !
Khói sương lạnh giá thành bông tuyết
Đông về, lá rụng ! Phận chơi vơi !

TuDiem's Corner said...

Tại GIó khiến cho lá Phong rơi
Vì thế cũng đừng đổ tại Trời :)
Lá Phong và Gió có duyên nhỉ
Lá = Phong ? Phong = Gió ? Rối tơi bời :)
Lá bay theo Gió - trời chưa tuyết
Khói vui với Sương - chẳng hề vơi :)

(*) Phong có thể là lá Phong (maple leaf) mà cũng có thể là .... Gió, phải thế chăng ? :)

hihi, nếu vẫn còn ấm ức thì ... "bắc thang hỏi ông Trời" thêm lần nữa nha anh Phong :) Have a nice day nghen anh Phong & chị HT

Post a Comment

 
;