Thursday 27 February 2014

Thơ Xướng Họa - Sầu Đông

Hôm nay thời tiết thật lạnh với những cơn gió lạnh giá ào ạt thổi, len lỏi vào từng chân tóc khiến mọi người đều co ro trong các bộ y phục mùa Đông.   Những dòng xe vẫn lạnh lùng nối đuôi nhau tưởng chừng như bất tận..   Ai dường như cũng tất bật đuổi theo một mục đích, một nơi chốn nào đó.    Dường như phố xá cũng im vắng hơn vì khách bộ hành đều ráng rảo bước đi thật nhanh như chạy.   Chẳng có ai còn lòng dạ thong thả dạo phố nữa.

Mọi thứ dường như cùng nhau tô điểm khiến bức tranh mùa Đông thêm nỗi ưu sầu.    Phải chăng đó cũng phù hợp với một sáng tác mới do anh Phong Nguyễn có nhã ý chia sẻ cùng chúng ta?



Xin mời cùng thưởng thức bài thơ Sầu Đông của anh Phong Nguyễn với nội dung, âm điệu cùng cách gieo vần rất hay và đặc biệt, ẩn chứa nỗi buồn khó diễn tả bằng lời...   Và bài thơ Tàn Thu  do Tứ Diễm họa theo giữ nguyên chữ thứ ba và chữ thứ tám mỗi câu.

Ngoài ra, xin mời xem thêm các bài họa:  
  • Khúc Hạ của chị Hồng Thúy -  Feb 28, 2014
  • Dáng Xuân của Tứ Diễm - Feb. 28, 2014 
  • Sắc Xuân của anh Phong - Mar 1, 2014
  • Vào Hạ của Tứ Diễm - Mar 1, 2014 
  • Tiếng Thu của chị Hồng Thúy  - Mar 2, 2014
  • Tuyết Đông của Tứ Diễm - Mar 2, 2014




Trưa nay Tứ Diễm vừa nhận được thêm một sáng tác khác nữa của anh Phong Nguyễn.    Bài thơ Sầu Đông nầy thật hay và mang một nét riêng rất độc đáo.   Xin cám ơn anh Phong đã cho Tứ Diễm cơ hội thưởng thức một bài thơ vừa lạ vừa hay.

Ngoài bài thơ, anh Phong còn dẫn giải thêm một số điều để giúp làm rõ hơn nét độc đáo của bài Sầu Đông.   Tứ Diễm xin mạn phép được đăng nguyên văn nội dung vào bài viết nầy nha.



      Sầu Đông 
      Gởi chi Tứ Diễm và Hồng Thúy bài thơ buồn đọc cho ... vui :-)

      Màn đêm buông ... không gian lắng u buồn
      Bầy chim bay ... qua nhanh trốn Đông về
      Ngàn thông reo ... vang lên khúc giao mùa
      Tiếng chuông chiều ... gợi nhớ những niềm đau.

      Đàn ai ngân ... mang theo nỗi u hoài
      Tình bay xa ... chơi vơi chốn xa xăm
      Vầng trăng trong ... soi khóe mắt đợi chờ
      Tuyết rơi thềm ... nghe tiếng thở lòng đêm.

      Lời yêu thương ... sao đọng mãi dư âm
      Lối đi xưa ... mưa giăng ướt phố mờ
      Hàng cây phong ... run rẩy tiếc Xuân qua
      Gió vô tình ... đưa nỗi nhớ bay quanh.

      Bình minh lên ...
      Ngàn mây bay
      Lòng thôi say
      Tiếc đêm tàn
      ...

      P.N - 05/02/2014

---oOo---

Tứ Diễm xin mạn phép họa theo bài thơ của anh Phong, vẫn giữ nguyên các chữ thứ ba và thứ tám mỗi câu



      Tàn Thu

      Vần thơ buông... ẩn chứa bao nỗi buồn
      Vầng mây bay ... bay đi, liệu có về ?
      Tiếng gió reo...  trĩu ưu sầu cuối mùa
      Ánh nắng chiều...  vàng úa ngập hồn đau

      Chuông chùa ngân...  sao nghe quá u hoài
      Phương trời xa...  còn ai dõi xa xăm ?
      Ánh mắt trong...  lấp lánh ý mong chờ
      Lá ngập thềm...  héo rũ tiễn sầu đêm...

      Thuở dấu thương...  vui rộn rã thanh âm
      Kỷ niệm xưa...  năm tháng có phai mờ ?
      Nhặt lá Phong...  có tiếc chuỗi ngày qua ?
      Ai hữu tình ? ... Ai hững  hờ quẩn quanh ?

      Thơ thả lên
      Gió cuốn bay
      Hồn cuồng say
      Theo mộng tàn...

      Tứ Diễm - Feb. 27, 2014

      (họa giữ nguyên chữ thứ 3 và thứ 8 mỗi câu bài Sầu Đông)



Tứ Diễm vừa nhận được một bài thơ do chị Hồng Thúy họa theo.   Cám ơn chị Hồng Thúy đã cho thưởng thức một sáng tác mới thật dễ thương và nên thơ nha

      Khúc Hạ
       
      Em, mùa Hạ……. gót chân trần lạ lẫm
      Phượng đỏ hoa… vương theo gót em qua
      Nắng trổ bông….thêu lấm tấm đôi tà
      Vang nhánh lá….xôn xao mùa ve đến

      Trang lưu bút…. Thơm tho mùi mực tím
      Em gởi ta….mầu kỷ niệm thênh thang
      Bóng thời gian …từng con phố thơ vàng
      Vùng quên nhớ ……phơi trên cành xa tắp

      Ngậm chút gió….. thổi vào hồn xuân sắc
      Thả kiêu sa….em, từ đó ta thương
      Nỗi mơ ai ….chiều vương ngõ tà dương
      Hồn thấp thỏm….. dáng mây về xao xuyến

      Có phải em
      Dỗ dành ta……
      Mộng hoàng xưa….
      Để nhớ mãi……

      Hồng Thúy - Feb. 28, 2014


Tứ Diễm họa theo vài dòng góp vui như vầy nghen, vẫn giữ nguyên chữ thứ ba và chữ thứ tám mỗi câu bài Khúc Hạ.   Tạm gọi tên là Dáng Xuân để hòa điệu đủ bốn mùa trong năm.   Mời chị Hồng Thúy, anh Phong và quý vị cùng đọc cho vui


      Dáng Xuân

      Xuân hay Hạ ?   Lòng chừng như lạ lẫm
      Giấc mơ hoa ... thật huyền ảo đêm qua
      Giữa đồng bông ... gió nghịch thổi đôi tà
      Ngàn hoa lá ... thẹn thùng khi Em đến...

      Múa nét bút .... lượn theo tà áo tím
      Em cùng ta ... lạc giữa cõi thênh thang
      Mặc không gian ... quên cả thời gian vàng
      Đan sợi nhớ .... se tơ lòng thẳng tắp

      Gửi theo gió ....  hương ngàn hoa tươi sắc
      Dáng kiêu sa .... hư ảo trĩu luyến thương
      Ai bên ai .... cùng chào đón ánh dương
      Dạ thấp thỏm ...   hồn bồi hồi xao xuyến

      Này, hỡi Em ...
      Hãy cùng ta
      Dệt mộng xưa
      Và mãi mãi ...

      Tứ Diễm - Feb. 28, 2014
      (họa giữ nguyên chữ thứ 3 và thứ 8 mỗi câu bài Khúc Hạ)


Sau khi đăng bài Dáng Xuân, Tứ Diễm lại vừa nhận được thêm một sáng tác mới của anh Phong với lời ghi chú: "Phong cũng vừa làm xong một bài, góp phần vào bộ tứ quý Xuân Hạ Thu Đông.".   Xin cám ơn anh Phong cho thưởng thức thêm một bài thơ ươm đầy "Sắc Xuân" nha

      Sắc Xuân

      Tuyết tan nhanh … chồi non thi nhau trổ
      Trời trong xanh …mây nhường chổ ánh hồng
      Cỏ rung rinh …bật mình sau cơn mộng
      Gió hỏi mình …Có phải tiết Xuân sang ?

      Nụ hoa đào …ấp ủ lời hẹn ước
      Đợi nắng về … hoa nở, báo: Xuân sang !
      Muôn loài hoa … ngơ ngẩn mắt nai vàng
      Hé mắt nhìn …xuân tình bao chan chứa

      Chim trên cành …ngợi ca bài xuân mở
      Bầy ngỗng trời …hớn hở nhịp xuân vang
      Nước lung linh …đón ánh nắng xuân vàng
      Thác cuộn mình …dâng lòng tràn xuân thắm

      Em, áo trắng …
      Bước vào đời …
      Như cánh hoa …
      Xuân mơn mởn …

      P.N 
      -   Mar 01, 2014   Missisauga ON


Tứ Diễm mạn phép họa tiếp theo, vẫn giữ nguyên chữ thứ ba và chữ thứ tám mỗi câu bài Sắc Xuân của anh Phong.   Mời cùng đọc cho vui nhân dịp cuối tuần nha


      Vào Hạ

      Hạ đến nhanh ....  nắng ấm, muôn hoa trổ
      Hồ nước xanh ...  phản chiếu ánh dương hồng
      Gió rung rinh ... lá chao nghiêng dáng mộng
      Soi bóng mình ... hay chào đón Hạ sang ?

      Thắm sắc đào ... tô hồng niềm mong ước
      Chợt ùa về ....  như thác lũ tràn sang
      Giấc mơ hoa ... đan muôn sợi nắng vàng
      Mắt ai nhìn ....  bao niềm riêng chất chứa

      Khẽ vin cành ...  hái nụ hoa chớm nở
      Cả đất trời  ...  như hòa tiếng ca vang
      Nắng lung linh ... lấp lánh sắc hanh vàng
      Hỏi lòng mình .... có còn mơ duyên thắm ?

      Ơi, áo trắng
      Giữa dòng đời
      Tựa búp hoa
      Tươi mơn mỡn...

      Tứ Diễm - Mar. 1, 2014
      (họa giữ nguyên chữ thứ 3 và thứ 8 mỗi câu bài Sắc Xuân)


Mời cùng thưởng thức thêm một sáng tác mới do chị Hồng Thúy vừa gửi, vương đầy nét trữ tình và nên thơ của mùa Thu, một mùa đẹp nhất trong năm tại miền đất "Xứ Lạnh Tình Nồng" Canada.   Cám ơn chị Hồng Thúy dù rất bận rộn nhưng vẫn không vì thế mà khô cạn nguồn cảm hứng, ngược lại, vẫn luôn dạt dào ý thơ


      Tiếng Thu

      Em có nghe……. mùa Thu chạm ngõ
      Tiếng lá rơi…. gọi phố buồn thiu
      Đưa ta về….. lối cũ chiều xiêu
      Một khúc nhịp….dương cầm vừa gõ

      Ta gọi em….mấy mùa thu ấy
      Có tiếng lòng…. vương lại ngày xưa
      Gió hẹn hò ….níu ngón tay thương
      Hương phảng phất…..đủ lời chan chứa

      Một chút muộn… cũng làm lệ ứa
      Nghe rưng rưng ….giọt đẫm vào thơ
      Mắt giạt trôi….tình em… cúc nhỏ
      Giận mưa thầm…tịnh khẽ môi ngon

      Ta đợi em….
      Thu long lanh…
      Từ thẳm sâu…
      Yêu một cõi…..

      Hồng Thúy - Mar. 2, 2014


Tối qua trời lại đổ một trận tuyết, phủ trắng mọi nơi.   Sáng nay có cơ hội để tha hồ ... múa xẻng xúc tuyết ở nhà và xúc dùm vài nhà hàng xóm.   Chiều tối nay nhận được bài thơ chị Hồng Thúy vừa gửi.   Sau khi đọc, chợt nghe lòng rung cảm theo "Tiếng Thu", Tứ Diễm gõ máy một mạch bài "Tuyết Đông" nầy để góp cho đủ giáp vòng bốn mùa trong năm.   Mời chị Hồng Thúy, anh Phong và quý vị đọc cho vui vào chiều tối Chủ Nhật nha


      Tuyết Đông

      Dường như nghe .... hoa tuyết chạm bên ngõ
      Tuyết vẫn rơi ... phủ ngập lối.  Buồn thiu...
      Trên nẻo về...  ai lẻ bóng liêu xiêu
      Đều một nhịp ... gót chân sầu nhẹ gõ

      Phải chăng Em ...  cố nhân thuở xưa ấy ?
      Chợt nghe lòng ...  xao xuyến nhớ chuyện xưa
      Nhớ giọng hò ...  dịu ngọt, thật dễ thương
      Hương phảng phất ... gợi muôn điều ẩn chứa

      Trận tuyết muộn... lạnh tái tê, tràn ứa
      Hồn rưng rưng ...  phiêu lãng giữa cõi thơ
      Tâm nổi trôi ... cuồn cuộn muôn sóng nhỏ
      Nhớ lặng thầm...  dòng ký ức ngọt ngon

      Ta nhớ Em ...
      Mắt long lanh
      Thăm thẳm sâu
      Sầu một cõi ....

      Tứ Diễm - Mar. 2, 2014
      (họa giữ nguyên chữ thứ 3 và thứ 8 mỗi câu bài Tiếng Thu)



Bài này có thể đọc theo một cách khác là chỉ đọc 3 chữ đầu, không đọc phần sau các dấu chấm. Nó sẽ trở thành một dạng thơ giống như thơ Haiku của Nhật là chỉ gợi ý thôi, người đọc tự suy diễn phần còn lại. Hơi giống thôi chứ không phải, vì một bài thơ Haiku chỉ vỏn vẹn có 17 âm nằm trong 3 câu theo nhịp 5-7-5 (âm chứ không phải chữ - trong tiếng Nhật một chữ có thể được phát ra hơn một âm, thí dụ: winter có 2 âm).

Bài Sầu Đông có thể viết lại như bên dưới.    Tứ Diễm mạn phép họa theo như sau:

Sầu Đông

Màn đêm buông
Bầy chim bay
Ngàn thông reo
Tiếng chuông chiều                     

Đàn ai ngân
Tình bay xa
Vầng trăng trong
Tuyết rơi thềm

Lời yêu thương
Lối đi xưa
Hàng cây phong
Gió vô tình

Bình minh lên
Ngàn mây bay
Lòng thôi say
Tiếc đêm tàn.

P.N - 05/02/2014




Tàn Thu

Vần thơ buông
Vầng mây bay
Tiếng gió reo
Ánh nắng chiều

Chuông chùa ngân

Phương trời xa
Ánh mắt trong
Lá ngập thềm

Thuở dấu thương

Kỷ niệm xưa
Nhặt lá Phong
Ai hữu tình ?

Thơ thả lên
Gió cuốn bay
Hồn cuồng say
Theo mộng tàn...

Tứ Diễm - Feb. 27, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)  

 
---oOo----

Bài Khúc Hạ có thể viết lại như bên dưới.    Tứ Diễm mạn phép họa theo như sau, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu:

Khúc Hạ

Em, mùa Hạ…….
Phượng đỏ hoa
Nắng trổ bông….
Vang nhánh lá….

Trang lưu bút….
Em gởi ta….
Bóng thời gian
Vùng quên nhớ ……

Ngậm chút gió…..
Thả kiêu sa….
Nỗi mơ ai ….
Hồn thấp thỏm..

Có phải em
Dỗ dành ta……
Mộng hoàng xưa….
Để nhớ mãi……

Hồng Thúy - Feb. 28, 2014        



Dáng Xuân

Xuân hay Hạ ?  
Giấc mơ hoa ... 
Giữa đồng bông ...
Ngàn hoa lá ... 

Múa nét bút ....
Em cùng ta ...
Mặc không gian ...
Đan sợi nhớ .... 

Gửi theo gió .... 
Dáng kiêu sa ....
Ai bên ai ....
Dạ thấp thỏm ... 

Này, hỡi Em ...
Hãy cùng ta
Dệt mộng xưa
Và mãi mãi ...


Tứ Diễm - Feb. 27, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)  

 

---oOo----

Bài Sắc Xuân có thể viết lại như bên dưới.    Tứ Diễm mạn phép họa theo như sau, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu:

Sắc Xuân

Tuyết tan nhanh …
Trời trong xanh …
Cỏ rung rinh …
Gió hỏi mình …

Nụ hoa đào …
Đợi nắng về …
Muôn loài hoa …
Hé mắt nhìn …

Chim trên cành …
Bầy ngỗng trời …
Nước lung linh …
Thác cuộn mình …

Em, áo trắng …
Bước vào đời …
Như cánh hoa …
Xuân mơn mởn

P.N 
-   Mar 01, 2014   Missisauga ON       

              



Vào Hạ

Hạ đến nhanh .... 
Hồ nước xanh ... 
Gió rung rinh ...
Soi bóng mình ...

Thắm sắc đào ...
Chợt ùa về .... 
Giấc mơ hoa ...
Mắt ai nhìn ....  

Khẽ vin cành ... 
Cả đất trời  ... 
Nắng lung linh ...
Hỏi lòng mình ....

Ơi, áo trắng
Giữa dòng đời
Tựa búp hoa
Tươi mơn mỡn..


Tứ Diễm - Mar. 1, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)  


 

---oOo---- 

Bài Tiếng Thu có thể viết lại như bên dưới.    Tứ Diễm mạn phép họa theo như sau, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu:

Tiếng Thu

Em có nghe
Tiếng lá rơi
Đưa ta về
Một khúc nhịp

Ta gọi em
Có tiếng lòng
Gió hẹn hò
Hương phảng phất

Một chút muộn
Nghe rưng rưng
Mắt giạt trôi
Giận mưa thầm

Ta đợi em….
Thu long lanh…
Từ thẳm sâu…
Yêu một cõi…..

Hồng Thúy - Mar. 2, 2014             

              



Tuyết Đông

Dường như nghe
Tuyết vẫn rơi...
Trên nẻo về...
Đều một nhịp

Phải chăng Em
Chợt nghe lòng
Nhớ giọng hò ..
Hương phảng phất ...

Trận tuyết muộn...
Hồn rưng rưng ...
Tâm nổi trôi ...
Nhớ lặng thầm... 

Ta nhớ Em ...
Mắt long lanh
Thăm thẳm sâu
Sầu một cõi ....


Tứ Diễm - Mar. 2, 2014

(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)  


 


P.S.  Bên dưới là bài thơ bằng tiếng Nhật đoạt giải nhất của Đặng Trần Bảo Khánh (du học sinh tại Đức) trong cuộc thi sáng tác thơ haiku Nhật - Việt lần 4 năm 2013. Nguồn: báo Tuổi Trẻ Online 07/12/2013.

amefuru ni
tochi wo tagayasu             
asu omou


Đặng Trần Bảo Khánh

Bản dịch của tác giả:

Trời mưa
Cày bừa
Nghĩ tới ngày mai








Mời quý vị cùng thưởng thức và họa theo cho vui nha


Nếu thích lãng đãng cùng nàng thơ, mời ghé xem thêm một số bài trong các bài viết:

6 comments:

Vietnamese Conmigo said...

Mới sầu, chưa héo, đã vội tàn !
Thu ơi,
Ráng giữ màu thu ấy,
Có kẻ ngu ngơ đứng lặng nhìn !

TuDiem's Corner said...

Cũng bởi "Sầu Đông", "Thu" mới... "Tàn"
Lá ơi,
Sắc thắm ngày xưa ấy
Hỏi có còn vương ánh mắt nhìn...

(*) "Sầu Đông" có thể hiểu theo nhiều nghĩa:
1) là tựa đề bài thơ của anh Phong, dựa theo đó Tứ Diễm mới họa lại và chọn tên Tàn Thu đặt cho bài thơ để góp thêm nỗi buồn cho phù hợp với theme... sầu chung, ý quên, "sầu đông"
2) là Winter blues, tạm dịch là Nỗi Sầu Mùa Đông
3) Sầu Đông là tên một loại cây ở Huế, dường như còn có tên khác gọi là cây Xoan, thường nở hoa mầu tim tím
4) là nhiều nỗi sầu gộp chung lại thành ra là .... sầu đông hay sầu chung :)

"Sầu" với "Tàn" xong rồi, hôm nay lại là TGIF, xin mến chúc anh Phong, chị Hồng Thúy và quý vị những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nghen.

Vietnamese Conmigo said...

Hai o này giết người nhe (vì thơ hay quá). Chắc phải lội ngược thời gian làm bài Du Xuân cho nó đủ bộ hihihi ...

TuDiem's Corner said...

Dạ, cám ơn anh Phong đã khen nha. Tứ Diễm vừa góp một bài Dáng Xuân. Mời anh Phong và chị Hồng Thúy cùng quý vị đọc cho vui nhân dịp cuối tuần

Vietnamese Conmigo said...

Ui ... dễ thương quá bài thơ Vào Hạ ! Đang chờ sự bất ngờ từ chị Hồng Thúy... Khúc Giao Mùa chăng ?

Anonymous said...

sorry anh Phong và Tứ Diễm vì HT viết comment mấy lần không được,,nên đọc thơ của anh Phong cũng như TD cũng chỉ đọc rồi trả lời trên mail... nhờ TD gõ vào góc thơ của TD đễ cám ơn lời đẹp anh P đã gởi cho những bài thơ của HT.
nhị vị làm thơ nhanh và tài tình như thế... HT chỉ biết chạy ..hụt hơi theo thôi ,,,
cám ơn anh Phong và TD cho HT có cơ hội nhìn trời ...thả thơ nhé.
HT

Post a Comment

 
;