Thursday 20 March 2014

Thơ Xướng Họa - Nàng Xuân

Hôm nay là ngày được gọi tên "The First Day of Spring", còn gọi là "The vernal equinox".   Xem như Đông đã tàn, nhường bước để Chúa Xuân ghé về bên xứ "tủ lạnh".  Nếu cảm thấy thắc mắc muốn tìm hiểu nghĩa của chữ "The vernal equinox" thì mời xem lời giải nghĩa như vầy (Tứ Diễm mạn phép trích dẫn nguyên văn một đoạn trong một bài viết đăng trong trang mạng newsday)

    "March 20 is the vernal (from the Latin “vernal,” which means having to do with spring and which also has been connoted to imply “blooming,” a clear reminder that winter is officially over) and equinox, which is Latin for “equal night,” indicating that the night and the day are of equal length -- 12 hours apiece.  The equinox is the day when one season officially becomes another. "

Mùa Xuân cũng là chủ đề một sáng tác mới thật lãng mạn của anh Phong Nguyễn - bài Nàng Xuân. và bài Lục Bát Mùa Xuân nhẹ nhàng dễ thương của chị Hồng Thúy, cùng các bài họa của Tứ Diễm.



Mời cùng thưởng thức những lời tình tự ươm đầy hương Xuân trong các bài:
  • Nàng Xuân (anh Phong Nguyễn) - Mar. 7, 2014
  • Gót Xuân (Tứ Diễm) - Mar. 20, 2014
  • Lục Bát Mùa Xuân  (chị Hồng Thúy) - Mar. 21, 2014
  • Tuyết Xuân (Tứ Diễm) - Mar. 22, 2014 
  • Xuân (anh Phong Nguyễn) - Mar. 21, 2014
  • Tuyết (Tứ Diễm) - Mar. 22, 2014




Khuya qua trời còn lạnh giá buốt rét căm căm.  Sáng sớm nay trời trở ấm.  Những mảng cỏ thấp thoáng đã ẩn hiện giữa các ụ tuyết vẫn còn vun cao rải rác đó đây.   Phải chăng mùa Xuân đã về?

Xin mời cùng chào đón Nàng Xuân cùng anh Phong Nguyễn qua một sáng tác mới đầy nét trữ tình vào một ngày sắp bước vào Xuân.   Và bài Gót Xuân do Tứ Diễm họa theo, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu (trừ câu cuối cùng).    Cám ơn anh Phong thật là nhiều nhiều nghen.


NÀNG XUÂN

Em đứng đó, nàng Xuân lộng lẫy
Ngàn nhánh cây run rẫy vẫy tay chờ
Từng đám tuyết ngù ngờ, thi nhau hỏi:
Có phải em, người mang đến cả trời mơ ?


 

Em, chính em ! Nữ Hoàng muôn thuở
Khoác trên mình dãi lụa nở đầy hoa
Dáng mượt mà, rực rỡ kiêu sa
Mây kết tủa ngóng nhìn em, bỡ ngỡ.

 

Em gọi gió vuốt ve từng đám cỏ
Em đổ nước vào dòng suối nhỏ trong veo
Em họa trời xanh in bảy sắc cầu vòng
Em đẩy sóng dâng trào tung bọt trắng.

Em thêm vàng cho từng tia nắng
Em đánh thức muôn loài
Em vực dậy giấc mơ xanh
Em vẽ bức tranh với ngàn loài cây, cỏ.

Em tung áo phất hương trong gió
Em thả vào vườn cánh bướm đượm mùi thơm
Thả nắng hanh mơn trớn nụ hoa vàng
Thả tiếng hát bao loài chim hớn hở.
Thả vào trời khúc nhạc tình bỏ lỡ
Em bước vào đời, xâm chiếm cả hồn thơ !

Em, một nàng Xuân kiêu hãnh
Dáng Đông kia đang gục ngã dưới chân nàng.

P.N    Mar 07, 2014

Mississauga, Canada


GÓT XUÂN

Từng bước khẽ, tinh khiết mà lộng lẫy
Thoáng ngất ngây men hương mộng đợi chờ
Hồn ngật ngần xuyến xao thầm tự hỏi
Thật hay chăng sao lại tựa như mơ ?

Hòa theo gió trải lòng về một thuở
Thoáng bâng khuâng hư ảo giữa muôn hoa
Có còn chăng một thuở thật kiêu sa
Thực hay hư ?  Chợt nghe lòng bỡ ngỡ...

Suối mây huyền bồng bềnh trên thảm cỏ
Lá ngẩn ngơ soi đáy mắt trong veo
Khẽ đảo chao theo làn gió lượn vòng
Rồi bất chợt vút cao mừng mây trắng

Chừng như nghe thẫn thờ cùng hoa nắng
Chuỗi nhạc lòng trầm lắng khúc lạc loài
Vẫn mơ hoài chuỗi kỷ niệm ngày xanh
Còn ai trải nỗi lòng lên nhánh cỏ...

Hồn phảng phất mơ màng trôi theo gió
Có còn chăng một thuở ngát đậm thơm
Gió có hờn ghen với nắng hanh vàng
Mưa có nghịch lách len theo kẽ hở
Có còn chăng một thuở xưa đã lỡ
Sao sóng lòng vương vấn mãi bến thơ...

 

Từng bước khẽ, tươi mát đầy kiêu hãnh
Gót Xuân hồng xua giá lạnh cuối Đông...

Tứ Diễm - Mar 20, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu, 

trừ câu cuối)
 




Khuya qua Tứ Diễm vừa nhận thêm một sáng tác mới thật dễ thương cũng về chủ đề mùa Xuân của chị Hồng Thúy với tựa đề Lục Bát Mùa Xuân.   Cám ơn chị Hồng Thúy nha.

Mới hôm qua tuyết đã tan một phần, chim đã hót véo von trên cành.  Sáng nay tỉnh giấc đã thấy phủ trắng khắp nơi một lớp màn tuyết trắng tinh khiết, đẹp mà cũng thật lạnh vào ngày đầu Xuân.   Tuyết Xuân cũng là tựa đề một bài Tứ Diễm vừa làm để họa theo bài Lục Bát Mùa Xuân của chị Hồng Thúy, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu.

Mời anh Phong, chị Hồng Thúy và quý vị cùng thưởng thức nha


LỤC BÁT MÙA XUÂN

Tháng ba mùa mới chớm xuân
Rét đông chưa dứt đã vàng nắng hoa
Ngần trong giọt lụa ngọt ngào
Thanh xuân ngọn cỏ, khép mầu tuyết sương
Lộc lên nhánh lá chập chùng
Trời mây hạnh ngộ xanh đường khói tơ
        Có con chim hót bên đời
Ai về đón mộng mở lời xuân khơi
Vườn xưa thoáng bóng bồi hồi
Đất khai nở nhụy đãi người hữu duyên
        Mừng em hạt nắng reo thềm
Vi vu chuông gió khôi nguyên tiếng đầy
Tâm bừng mở chén rượu cay
Chụm môi thổi nhẹ nghe say nỗi nhà
Thế ra….
Mù tăm xuân bước nhẹ ra
Từ em xuân dáng tháng ba tình nồng

Hồng Thúy - Mar 21, 2014 




TUYẾT XUÂN

Lòng mừng đón ánh nắng Xuân
Bỗng dưng tuyết trắng rộn ràng nở hoa
Mầm Xuân tê tái nghẹn ngào
Chồi vừa hé lại lạc vào tuyết sương
Muôn vàn hoa tuyết chập chùng
Nốt tình vừa nhấn, nỡ chùng phím tơ...
Có ai chắp mảnh áo đời
Rút tơ lòng kết thay lời trùng khơi
Ngổn ngang muôn mối bồi hồi
Dẫu lìa ngó ý ngụp trồi bến duyên
Chắt chiu hư ảo bên thềm
Để hồn say kiếp dịu êm lưu đầy
Men nồng hay mắt lệ cay
Giọt đan trĩu giọt, ngất ngây nhớ nhà


Trái sầu như chợt vỡ ra
Tuyết Xuân dậy sóng phong ba lệ nồng...

Tứ Diễm - Mar. 22, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)








Cuối tuần nầy thời tiết thật lạ.    Sáng sớm tinh mơ trời mờ sương tuyết, trắng khắp nơi.  Dường như vẫn còn luyến lưu chưa nỡ chia tay cùng với Tuyết.   Nhưng rồi bất chợt trời hửng nắng, sưởi ấm vạn vật và cởi bỏ tấm màn tuyết vừa phủ khuya thứ Sáu.    Phải chăng Xuân đã thật sự ghé về ?  

Cám ơn anh Phong đã góp thêm bài Xuân ngắn nhưng cô đọng súc tích.   Và Tứ Diễm cũng bắt chước gõ họa theo với ý trái ngược để cho phù hợp với thời tiết giao mùa lúc ấm lúc lạnh, lúc nắng lúc tuyết.  

Mến chúc anh Phong, chị Hồng Thúy và quý vị yêu thơ cùng gia đình hai ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ đầm ấm nha.   Riêng Tứ Diễm có cơ hội được thưởng thức vô số tiết mục trình diễn thật xuất sắc của rất nhiều thí sinh thuộc các trường chuyên về Âm Nhạc và Múa trong tỉnh bang vào dịp cuối tuần nầy.   Xin cám ơn tất cả, cám ơn Người, cám ơn Đời đã trao tặng những món ăn tinh thần thật vô giá ...

XUÂN

Xuân đến kìa
Vứt khổ đau
Gói thơ tình
Trả trăng sao

Rượu thơm nồng
Lời vui trao
Át gió ngàn
Xuân lao xao

Gót Xuân hồng
Bước qua mau
Giữ lấy nàng
Se duyên nhau.

P.N Mar 21, 2014

 
TUYẾT

Tuyết đổ kìa
Nén sầu đau
Thành khối tình
Gửi ngàn sao

Say men nồng
Tình ai trao
Như sóng ngàn
Mãi xuyến xao

Tuyết lệ hồng
Cùng cạn mau
Vĩnh biệt Nàng
Mãi mất nhau...

Tứ Diễm - Mar 22, 2014
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)




Nếu thích lãng đãng cùng nàng thơ, mời ghé xem thêm một số bài trong các bài viết:


4 comments:

Vietnamese Conmigo said...

Wow! Bài Lục Bát mùa Xuân của chị Hồng Thúy và hai bài họa của chị Tứ Diễm bài nào cũng độc đáo hết!
Thơ lục bát dễ làm nhưng khó có hồn, bài thơ này rất có hồn nên phải nói chị Hồng Thúy là bậc thầy về thơ lục bát đó nhe. Chưa kể trong bài Nắng và Em và bài này chị Hồng Thúy đã sử dụng phá cách trong vần rất tài tình!
Riêng chị Tứ Diễm thì phải nói là bậc thầy về họa! Loại nào, kiểu nào cũng họa lại được hết, chắc từ nay phải gọi chị là họa sĩ :-)

Vietnamese Conmigo said...

Xuân

Xuân đến kìa
Vứt khổ đau
Gói thơ tình
Trả trăng sao

Rượu thơm nồng
Lời vui trao
Át gió ngàn
Xuân lao xao

Gót Xuân hồng
Bước qua mau
Giữ lấy nàng
Se duyên nhau.

P.N Mar 21, 2014

Anonymous said...

cám ơn TD hoạ thơ tuyệt vời, cám ơn anh Phong khen, anh đừng khen quá ...thơ sẽ "xấu hổ" chạy mất thì hết thơ ra ...hihihi.
Anh Phong làm thơ hay nên TD và HTcứ chạy theo hoạ không kịp thở nè.
HT

TuDiem's Corner said...

Dạ, cám ơn anh Phong và chị Hồng Thúy đã khen nha. Hai vị tung toàn là tuyệt chiêu không à, làm Tứ Diễm cứ phải lăn vào lăn ra... góc bếp luyện công mới có sức chạy theo thôi đó mờ :) Nếu mai mốt TD có thành .... "lăn" sĩ thì chắc sẽ níu áo anh Phong và chị Hồng Thúy để bắt đền đó nghen :)

Mà anh Phong ơi, tuy TD vẫn biết và thích vẽ, cũng thích họa thơ cũng như ưa trang trí mầu mè hoa lá cành tùm lum tà la nhưng hai chữ "họa sĩ" nặng ký quá TD gánh hổng nổi đâu. Làm .... "ăn sĩ" có lẽ dễ .... nuốt hơn :)

Chúc anh Phong, chị Hồng Thúy cùng gia đình một ngày Chủ Nhật thật đẹp nghen.

Post a Comment

 
;