Saturday 12 November 2011

Thơ - Vu Vơ

  VU VƠ

  Người muốn dùng thơ kể chuyện đời
  Nhưng rồi ngẫm nghĩ chẳng gì vui
  Đôi dòng gượng viết, mi rưng lệ
  Một thoáng nhớ quê, luống ngậm ngùi


  Tôi tập làm thơ diễn tả lòng
  Tự thưở xa quê mãi nhớ nhung
  Nhớ từng góc phố, con hẻm nhỏ
  Một thưở học trò nhớ vô cùng


  Tôi tập làm thơ, mãi tập hoài
  Nhưng mà vần, luật vẫn cứ sai
  Xa quê, nỗi nhớ ngày tăng mãi
  Biết dùng từ chi diễn tả đây?


  Tôi tập làm thơ, mãi vụng về
  Ý thì lộn xộn, từ ngô nghê
  Chữ nghĩa theo nhau trốn đâu cả
  Chỉ còn nỗi nhớ rủ nhau về ...


 Tứ Diễm - July 30, 1995

0 comments:

Post a Comment

 
;