Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Quà Tết

QUÀ TẾT
(tặng Tứ Diễm)

Tết  đi  tìm  quà biếu bạn
Muốn tặng bạn cả địa cầu
Nhưng sợ bạn chê đem bỏ
Sáu tỷ con người  về đâu?

Lang thang qua hàng bánh kẹo
Chợt nhớ bạn sợ hư răng
Trái cây gởi xa  no´ ủng
Sách báo toàn thứ lằng nhằng

Hay là tặng bạn viên ngọc
Trao luôn lời ước thần kỳ
Nhỡ bạn trợt tay làm  bể
Mộng thành mây khói còn chi?

Thôi thì chỉ đành tặng bạn
Một lời chúc rất nhỏ nhoi
Mong bạn thành công, hạnh phúc
Quanh năm chẳng có thiệt thòi....

Diệp Tử


  ---oOo---


NHẬN QUÀ
(tặng Diệp Tử)

Cám ơn thiệt nhiều nha bạn ơi
Món quà đầu năm thiệt tuyệt vời
Tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa
Sưởi ấm lòng nhau, chẳng cần lời...

Nhưng nè, cớ sao ngọc chẳng trao?
Lời ước thần kỳ tuyệt ra sao?
Ngẩn ngơ ta cứ ngồi mơ mộng
Tiếc nuối vu vơ, thoáng nao nao...

Mà nè, cớ sao bạn lo xa
Sách, báo, trái cây, kẹo gửi qua
Bao nhiêu cũng nhận, đừng lo ế
Sâu răng thèm quá cũng... bò ra

Ơ hay, cớ sao lại phân vân
Địa cầu gửi sang, xa hóa gần
Đem trưng trong sở, trên bàn giấy
Khi nào nhớ bạn sẽ gọi thầm

Nhận quà Tết sớm thấy vui vui
Xen lẫn nhớ thương, chút bùi ngùi
Giá thử ngọc thần mà có được
"Bắt cóc" bạn về ở bên tui

Tứ Diễm - Jan. 31, 2000
(viết tặng Diệp Tử)

2 comments:

Ngự Bình Nguyễn said...

Mot thoi ky niem, chao oi la nho ♡♡♡

TuDiem's Corner said...

Còn vô vàn kỷ niệm đáng nhớ khác nữa, phải không hở? :)

Hôm Giáng Sinh, Tứ Diễm nhận món quà dễ thương đó xong cũng thấy lòng bồi hồi nhớ lại một thời đã qua với biết bao kỷ niệm thật khó quên. Ơi, nhớ ơi là nhớ Lá ơi :)

Post a Comment

 
;