Friday 11 November 2011

Thơ - Ơi, Biển

ƠI, BIỂN

anh dường như là biển
bình lặng và thật hiền
mang cảm giác bình yên
ru em vào cơn mộng


biển có lúc cũng động
dậy sóng cuộn thét gào
đất trời muốn đảo chao
nhận chìm vào vực thẳm

eo ơi, sợ, sợ lắm...
biển ơi hãy hiền hòa
thì thầm cất tiếng ca
vỗ nhịp bằng con sóng

để em mang vào mộng
những hoa sóng chơi vơi
cảm giác thật tuyệt vời
nhẹ nhàng và ấm áp


biển đừng tạo bão táp
xóa tan đi làn ranh
khiến vụn vỡ tan tành
những giấc mơ nho nhỏ


biển ơi, mong hãy nhớ
yêu biển nhiều vô cùng
nhưng mà vẫn sợ run
mỗi khi biển dậy sóng...


Tứ Diễm - Jan. 17, 2000

2 comments:

Unknown said...

Hay, hay lắm TD ơi !. Càng đọc càng thích & thấy đời nhẹ nhàng hơn.

TuDiem's Corner said...

Cám ơn chị đã khen nghen. Dạ, em rất yêu và thích ngắm cảnh ở biển. Ngồi ngắm những làn sóng bồng bềnh giữa cảnh trời mây nước mông mênh sẽ thấy mọi nỗi muộn phiền cũng tan biến hay nhẹ đi rất nhiều

Post a Comment

 
;