Friday 11 November 2011

Thơ - À Ơi

À ƠI...

1.
ru anh, một giấc ngọt ngào
sóng thầm thì khẽ vỗ vào bên tai
ngủ đi anh, giấc thật say
cùng tia nắng nhỏ đan tay ấm lòng...


ru anh, một ánh mắt trong
thay bao cảm xúc đáy lòng em trao
ngủ đi anh, mộng dài lâu
bên con thuyền nhỏ cập vào bến anh...


ru anh, đôi cánh thiên thần
phiêu bồng giữa chốn hồng trần bon chen
ngủ đi anh, giấc bình yên
theo mặt trời nhỏ xuôi miền thùy dương...


ru anh, một khúc nghê thường
lung linh diễm ảo, tỉnh dường như mơ
ngủ đi anh, mộng hoang sơ
chừng như con sóng ôm bờ triền miên...


            ---oOo---

2.
ru anh, một thuở hồn nhiên
với bao xao xuyến trinh nguyên đầu đời
ngủ đi anh, giấc chơi vơi
dìu em đi giữa dòng đời hỗn hoang


ru anh, hương gió dịu dàng
lãng quên bão tố phũ phàng bủa giăng
ngủ đi anh, mộng cùng trăng
hòa theo nhịp sóng lăn tăn phủ bờ...


ru anh, sợi nắng ngu ngơ
ngát hương chanh muối đậu hờ môi ngoan
ngủ đi anh, giấc nhẹ nhàng
gói tròn gối mộng khép hàng mi cong...


ru anh, ánh lửa đêm Đông
chập chờn lạc cõi hư không... bồi hồi...
ngủ đi anh, mộng tuyệt vời
nụ tình trẩy nhánh giữa đời đảo điên...


            ---oOo---

3.
ru anh, một thoáng bình yên
quên đời rối rắm, quên phiền thế gian
ngủ đi anh, giấc bình an
cùng em lạc cõi mộng lành trăm năm


ru anh, gối tóc em nằm
ướp hương ươm kén tơ tằm dấu thương
ngủ đi anh, mộng bình thường
để hương yêu khẽ quyện vương ngập hồn


ru anh, mười phím tay hồng
đan muôn sợi nhớ rối bồng sợi mong
ngủ đi anh, giấc thật nồng
theo con sóng vỗ bềnh bồng bến mê


ru anh, lạc lối nẻo về
bỏ quên sợi nắng ủ ê bên thềm
ngủ đi anh, mộng êm đềm
mặt trời bé nhỏ sẽ len vào lòng...


Tứ Diễm - Jan. 17, 2000

0 comments:

Post a Comment

 
;