Friday 11 November 2011

Thơ - Ngỡ Ngàng

  NGỠ NGÀNG

  Ngỡ ngàng gặp ánh mắt nhau
  Mộng vu vơ chỉ khiến đau hồn người
  Cõi lòng nay đã nát rồi
  Nhiệm màu nào xóa rạn rời tâm can?
 
  Ngỡ ngàng giọt đắng giăng ngang
  Giọt sầu gieo nỗi bàng hoàng đắng cay
  Hết rồi những thoáng men say
  Những giây mơ mộng, những ngày nhớ nhung
 
  Ngỡ ngàng hồn mãi mông lung
  Nỗi sầu đọng lắng tận cùng trái tim
  Lẻ loi vài cánh sao đêm
  Cùng vầng trăng khuyết đậm thêm nỗi sầu
 
  Ngỡ ngàng lòng thoáng nhói đau
  Cười bâng quơ dấu giọt sầu sẽ rơi
  Tan rồi mộng ảo tuyệt vời
  Ngỡ ngàng lẻ bước chợ đời buồn tênh


  Tứ Diễm

0 comments:

Post a Comment

 
;