Friday 11 November 2011

Thơ - Nốt Tình Mong Manh

NỐT TÌNH MONG MANH
Tứ Diễm



Nốt tình ai lỡ đánh rơi
Chênh vênh giữa lối chợ đời lao xao
Gió hờn khẽ thổi vút cao
Tình như chắp cánh len vào hồn ai

Nốt tình như tiếng thở dài
Lặng trầm sợi nhớ, u hoài sợi thương ?
Hay dường như tiếng trùng dương
Thì thầm kể chuyện sóng vương vấn bờ ?

Nốt tình óng ánh như tơ
Vô tình sẽ đứt, hững hờ sẽ tan
Ai rung riêng một cung đàn
Để chừ ai bỗng bàng hoàng ngẩn ngơ

Nốt tình dại, nốt tình khờ
Ngu ngơ lạc giữa đôi bờ sắc không
Ai se chi sợi chỉ hồng
Rối lòng, lòng rối lòng vòng ai hay ?

Nốt tình đậu, nốt tình bay
Mảnh hồn chếnh choáng men say ngật ngần
Ừ thì tựa thoáng phù vân
trầm luân trọn kiếp chỉ ngần ấy thôi...

Tứ Diễm - June 26, 2003

0 comments:

Post a Comment

 
;