Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Xin Lá

XIN LÁ

Ừ thì xin nhé
Một chiếc lá vàng
Để anh khe khẽ
Đắp cặp mi hoang


Ừ người phu quét
đường chả tiếc chi
Một lá vàng nhét
thơ túi mang đi


Lá nào anh giữ
Lá nào em mang
Lá nào yên ngự
Lá nào lang thang...


Chờ hoài, thôi nhé
Một lá uá vàng
Lá rơi dù khẽ
Chân đã đi hoang
-- Quên


~~~~~~~~~~~~~
Ừ thì xin nhé
Nhặt phiến lá vàng
Chợt vừa đáp khẽ
Giữa cõi hồn hoang


Gió vô tình quét
Chẳng lưu luyến chi
Mặc tình nhồi nhét...
Ký ức tan đi


Một đời gìn giữ
Một cõi riêng mang
Một thời chiếm ngự
Một kiếp lang thang...


Ừ, thôị  Quên nhé
Chuyện phiến lá vàng
Thì thầm ru khẽ
Nửa mảnh hồn hoang...
-- Tứ Diễm - Sep. 6, 2004


~~~~~~~~~~~~~

Ừ cho em nhé
Một cánh lá vàng
Nâng niu nhớ khẽ
Kẻo nát tim hoang


Người phu đừng quét
Tan tác lá chi
Để yên tôi nhét,
xếp lá ra đi


Đi đường nào giữ
Đi đường nào mang
Đi đường nào ngự
Đi kiếp thênh thang...


Thì thôi Diễm nhé
Mình thiếu lá vàng
Nhìn theo lá khẽ
rơi xuống tan hoang
-- Quên


~~~~~~~~~~~~~

Ừ xin chào nhé
Muôn phiến lá vàng
Nhẹ nhàng hôn khẽ
Đôi gót chân hoang


Gió đùa nghịch quét
Lá chẳng hờn chi
Tơ lòng vội nhét
Nhờ lá chuyển đi


Có ai mong giữ
Có ai vương mang
Có ai muốn ngự
Có còn thảnh thang...


Ừ thôi chào nhé
Những cánh lá vàng
Lặng thầm rơi khẽ
Theo dấu chân hoang...
-- Tứ Diễm - Sep. 7, 2004


~~~~~~~~~~~~~

Ừ chia tay nhé
tan giấc mộng vàng
Ngủ ngon, anh khẽ
chọn kiếp chim hoang


Thu vàng vọt quét
lá úa. Ước chi
thơ xưa đừng nhét
lá tiễn anh đi

Lá vàng còn giữ
Lá uá còn mang
Lá xưa còn ngự
Lá đã thênh thang


Thôi chào thu nhé
Đừng để lá vàng
Từ đâu rụng khẽ
Lén phủ mồ hoang
-- Quên


~~~~~~~~~~~~~

Ừ thôi, thôi nhé
Một buổi chiều vàng
Mưa lá đậu khẽ
Trên bờ vai hoang


Sóng đời cuộn quét
Chẳng xóa được chi
Kỷ niệm xưa nhét
Thuyền lá chở đi


Chiều nào ai giữ
Chiều nào ai mang
Chiều nào Bến Ngự
Chiều vắng lang thang...


Ừ, tạm biệt nhé
Chiều ngập lá vàng
Hương yêu thoáng khẽ
Lạc lối tim hoang
-- Tứ Diễm - Sep. 8, 2004


~~~~~~~~~~~~~

Nhe nhe nhe nhé
vang vang váng vàng
khe khe khe khẽ
hoang hoáng hoàng hoang


quẹt quẹt quẹt quét
chi chí chì chi
nhet nhet nhet nhét
đi đí đì đi


giư giư giư giữ
mang máng màng mang
ngư ngứ ngư ngự
thang tháng thàng thang


Nhe nhe nhe nhé
vang vang váng vàng
khe khe khe khẽ
hoang hoáng hoàng hoang
-- Quên


~~~~~~~~~~~~~

Ừ bay đi nhé
Một cánh lá vàng
Chao nghiêng lượn khẽ
Dõi bóng chim hoang


Ừ gió cứ quét
Đừng để lại chi
Ừ thì cứ nhét
Rồi sẽ tan đi


Ừ thôi đừng giữ
Ừ thôi đừng mang
Ừ thôi đừng ngự
Ừ cứ lang thang


Ừ giã biệt nhé
Một sớm thu vàng
Một lần ru khẽ
Một giấc mơ hoang
-- Tứ Diễm - Sep 13, 2004


~~~~~~~~~~~~~

Ừ quên đi nhé
Những kỷ niệm vàng
vọt về lay khẽ
quá khứ huênh hoang


Ừ bao lần quét
lá chẳng tiếc chi
Sao giờ lại nhét
lá úa mang đi ?


Lá sầu riêng giữ
Lá úa riêng mang
Lá tàn bến ngự
Lá rớt chân thang


Bảo quên đi nhé
những kỷ niệm vàng
Chợt lòng lay khẽ
thắt lại giây hoang...
-- Quên

0 comments:

Post a Comment

 
;