Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Ngã Ba...

NGÃ BA LÒNG HAY NGÃ BA SÔNG?

Ngã ba lòng hay ngã ba sông?
Người đây, kẻ đó đều chờ mong
Thân kia ví xẻ làm hai được
Duyên khỏi làm đau khách má hồng
Tình cũ trong tim chẳng chịu mờ
Giận đời, người nhắn lại trang thơ
Trách ai gian dối hay đen bạc
Đường đã chia hai, vẫn ngóng chờ
Gió thổi hương tình bay quá xa
Mềm lòng lữ khách trót yêu hoa
Câu thơ trói bước "Người Săn Bóng" (1)
Năm tấm hình phô một dáng ngà
Vười thơ, một lúc chứa ba người
Bên nầy hoa héo, bên kia tươi
Bên bồi, bên lở, dòng sông đó
Thương ngã ba lòng, em của tôi

Tiền Giang
1. Tên một chủ đề trong vườn thơ

----oOo---


Thân Ta đang đứng ở đầu sông
Hồn Ta phiêu bạt nơi cuối dòng
Tình Ta trôi nổi theo con nước
Chẳng biết rẽ Tây hay rẽ Đông ?
Chữ Tình trong tim nào dám mờ
Nỗi lòng khắc khoải trải bằng thơ
Tí hờn , tí trách.... Nhưng vẫn... Đợi
Nhớ quá ! Kiếm đàn… khảy vu vơ
Hoang tưởng từng note ngân thật xa
Để “Ấy” nghe qua, hiểu được là….
Nơi đây vẫn còn “Tên Săn Bóng”
Cái bóng cả đời … ngự trong Ta
Gã khờ đi lạc vào vườn thơ
Gặp nụ hoa mơ … khờ thêm khờ
Đông, Tây?  Con nước ! Đông, Tây hở ?
Gượng giòng lưu thủy, con nước … Chờ !
 
-- KCM - Aug. 28, 2010

---oOo---

Có người thơ thẩn chốn ven sông
Muốn kết thuyền tình vượt ngược dòng
Nào hay hồn lạc theo bóng nước
Cập bến quạnh hiu hay chợ đông ?
Từ sớm tinh sương tới tối mờ,
Sống giữa đời thường, ngỡ tựa thơ...
Ru hồn theo giấc mơ mong đợi,
Tỉnh mộng, dạ buồn, thoáng vẩn vơ...
Dấu yêu một thuở đã mờ xa,
Sao lòng ai vẫn chừng như là...
Si mê ảo vọng tìm săn bóng
Nốt lạc, âm sầu, ai hiểu ta ?
Ở giữa nhân gian, một cõi thơ...
Hồn nửa thương đau, nửa dại khờ
Vết thương ngỡ khép, dường còn hở
Rỉ máu lặng thầm trĩu phím... chờ...

-- Tứ Diễm - Aug. 30, 2010
(họa theo huynh KCM giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


---oOo---

Version Quậy:

Đười Ươi luẩn quẩn mé bờ sông
Lơ đễnh sẩy chân trôi theo dòng
Trồi lên, ngụp xuống, uống no nước
Tuốt từ khuya qua tới hừng đông....
May dạt vào bờ, mắt bị mờ
Chân run, răng rụng còn lơ thơ, ...
Bụng đói cồn cào vẫn ráng đợi
Mong buồng chuối rụng đặng còn vơ...
Tiếc thay buồng chuối xa thật xa
Đười Ươi hoa mắt cứ ngỡ là....
Gần lắm.  Chụp ngay, chụp hụt bóng...
Lại rơi xuống nước.   Xui quá ta
Thôi ráng từ nay chớ thẩn thơ
Ở mé bờ sông.  Chớ mộng khờ.
Chuối đâu có sẵn cho lượm hở ?
Khuyên dzậy hổng nghe ?  Ừa thì Chờ...

-- Tứ Diễm - Aug. 30, 2010
(họa chọc huynh KCM nè)

0 comments:

Post a Comment

 
;