Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Ngẫm

 Ngẫm

 Chiều thu lành lạnh gió heo may,
 Hành trang gói đủ chiếc lá baỵ
 Sơn hà một gánh, mua không đặng.
 Đất nước đôi đàng, bán có hay?
 Một thời thương vội, một đời chết.
 Vạn lúc mơ thầm, vạn  nỗi  say,
 Sắc sắc không không sinh-hóa diệt.
 Ta bà thinh lặng trái đất quaỵ

 -- cbbd

   ---oOo---

 Dâu bể trò đời lắm rủi may
 Bạn xưa người cũ thoáng xa bay.
 Xa xôi cách trở tìm không đặng,
 Gần gũi vô tình gặp có hay ?
 Gió lạnh ùa về ru lá chết
 Trăng ngà nghiêng bóng chừng như say
 Lá mơn mởn mọc, sinh rồi diệt
 Vạn vật luân hồi vẫn mãi quay.

 --- Tứ Diễm - Oct. 7, 1999
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu bài Ngẫm của anh cbbd)


   ---oOo---

 Nắng rớt trên sân - mưa tuyết lạnh
 Đường ngọt - mật đắng - thơm với tanh
 Xuôi - ngược - trái ngang - ai sắp đặt?
 Dòng đời cứ cuộn tròn vòng quanh
 Tuần hoàn bốn mùa mãi cứ xoay
 Lá vàng, lá rơi, rồi lá bay
 Phận người nào khác chi chiếc lá
 Một đời chưa đủ xây mộng đầy

 -- SaoBăng
 

 ---o0o----

 Tự cổ chí kim lắm kẻ say
 Thật, hư điên đảo có ai hay
 Cố nhân; xa vắng không bầu bạn !
 Hiền hữu; kề bên mà ngỡ ai...
 Mùa thu viễn xứ vương màu tuyết
 Đời bạc; thăng, trầm đến xót xa
 Niết - Bàn vô lối cho ma qủi
 Bể - Khổ trầm luân kẻ đọa đày....

 -- ĐatH

 ---o0o----

Đêm Đông Đất Khách
Đêm đông lạnh lẽo tuyết phủ dầy
Đường khuya một bóng nào ai hay?
Không gian một cõi buồn không hết
Thời gian đôi hướng vui còn đầy ?
Quê nhà hiện rỏ nghìn trùng nhớ
Đất khách mơ hồ vạn nẻo phai
Giờ đây ngẫm nghĩ đời muôn lối
Họp, tan rồi cũng một vòng xoay
-- QC

0 comments:

Post a Comment

 
;