Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Tình Cõi Tục


TÌNH CÕI TỤC I

Tình cõi tục mong-manh dễ vỡ.
Khi gắn vào, xài đỡ được thôi !
Gương mờ vết nứt rạn đôi.
Đâu còn toàn vẹn thuở hồi mới nguyên.


Là đến lúc ưu phiền gậm nhấm.
Vết thương lòng đã thấm máu đào.
Để rồi ngồi hỏi Trời cao.
Tình trong cõi tục làm sao vững bền?

Tình cõi tục có nên giữ tiếp?
Hãy buông lơi một kiếp sầu đau.
Vô ưu vài đoá thắm màu.
Nở ra sắc đỏ cùng nhau mỉm cười.

Diệu Tâm
Ngày 4 tháng 8 ,2010
( Ngày Bính Tuất , tháng Quý Mùi, năm Canh Dần )

~~~~~~~~~

Tình hạnh phúc hay là đổ vỡ ?
Sát kề vai, giúp đỡ nhau thôi
Đường đời đã quyết chung đôi
Chắt chiu cảm xúc của hồi trinh nguyên

Tránh cấu xé, buồn phiền đục nhấm
Để tình yêu nồng thấm má đào
Chẳng cần đòi hỏi trèo cao
Chỉ mong mái ấm luôn sao vững bền

Đã chung bước, càng nên bước tiếp
Nâng đỡ nhau thoát kiếp khổ đau
Tóc xanh dù đã phai màu
Trọn đời vẫn mãi bên nhau vui cười


Tứ Diễm - Aug. 9, 2010
(hoạ giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

---oOo---

TÌNH CÕI TỤC II

Tình cõi tục muôn đời chẳng vỡ ?
Đâu có bài Tình Lỡ Trăm Năm
Có đâu ánh mắt xa-xăm
Cũng không có cả bài Lầm trớ-trêu
Chén trong chạn còn kêu rỗn-rảng
Huống chi người ngày tháng cùng nhà
Tránh sao trong cõi người ta
Không buồn cấu xé tình ra mãnh rời
Nếu thực-tế chung đời tiếp bước
Nâng đỡ nhau sau trước một hai
Nụ cười an lạc đường dài
Là chung bước Đạo mãi hoài chẳng xa (*)

Diệu Tâm - Aug / 10 /2010
(*) Có gia đình vợ chồng con cái tối nào cũng tụng kinh tĩnh tọa chung trong phòng thờ. Rất đáng khen

~~~~~~~~~~~~~

Chuyện duyên nợ hạnh phúc - tan vỡ ?
Nào tiên tri chuyện cỡ "Trăm Năm".
Chỉ cần đừng nghĩ xa xăm
Dốc lòng thương, tránh hiểu lầm trớ trêu
Dù chén đĩa có kêu rổn rảng,
Đã quyết tâm năm tháng chung nhà
An vui, hạnh phúc do ta
Ráng lo vun xới. Chia ra ?  Rã rời...
Khi tuyên hứa trọn đời sánh bước,
Hãy một lòng sau trước, chẳng hai
Cùng nhau đi suốt đường dài
Tương lai hạnh phúc hoài hoài đâu xa ...


Tứ Diễm - Aug. 16, 2010
(hoạ giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

---oOo---

TÌNH CÕI TỤC III

Tình cõi tục vô thường biển ái
Sóng vô bờ sóng lại ra khơi
Sắc-Không Bát Nhã y lời
Tình vừa mới Có là thời tức Không


Tình cõi tạm trong vòng Tứ Khổ
Tưởng tịnh yên để cố giữ-gìn
Dè đâu sóng gió đời mình
Ba chìm bảy nổi duyên tình trái ngang


Tình cõi tục nhơn gian mượn tạm
Nay trả rồi chẳng dám vay thêm
Từ trong năm tháng êm-đềm
Sen hồng vài cánh bên thềm nở hoa


Diệu Tâm - ngày 17/8/2010

---oOo---

Tình cõi tục kết duyên tương ái,
Vai kề vai chống lại trùng khơi
Biển đời dậy sóng, nghẹn lời ?
Đồng tâm hiệp lực, ắt thời hóa không


Tình cõi tạm lòng vòng Sướng - Khổ,
Dẫu Buồn - Vui, hãy cố giữ gìn.
Con đường Hạnh Phúc nơi mình,
Vững tay lèo lái thuyền tình xuôi ngang


Tình cõi tục thế gian dẫu tạm
Trót nếm rồi, ắt dám nếm thêm.
Hương yêu quyến rũ êm đềm,
Dây leo Hạnh Phúc bên thềm trổ hoa ...


Tứ Diễm - Aug. 17, 2010
(hoạ giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


---oOo---

TÌNH CÕI TỤC IV

Tình cõi tục phong vân tuyết nguyệt
Mượn cơn vui tạm diệt niềm đau
Hay đâu tửu nhuộm thêm màu
Tăng gam sắc nhớ trước sau một người


Tình cõi tục vui cười hạnh phúc
Đời vô thường có lúc rã tan
Mê hồn nặng gánh đa-đoan
Hồn mê thức tỉnh nhẹ nhàng bước đi


Tình cõi tục đôi khi an lạc
Chốn hồng trần chẳng khác cảnh tiên
Trí nhàn thanh tịnh không phiền
Diệt lòng tham dục, an nhiên cuộc đời


HNTBNgày 24 /8 /2010

---oOo---

Tình cõi tục - lung linh bóng nguyệt
Đem tình yêu tiêu diệt nỗi đau
Tô hồng điểm sắc vạn màu
Đời vui rộn rã, mai sau ... "thêm người"


Tình cõi tục - nét cười hạnh phúc
Cứ tận vui, quên lúc hợp - tan
Ưu sầu chi chuyện cực đoan ?
Đường tương lai mãi nhịp nhàng cùng đi


Tình cõi tục - tràn đầy hoan lạc
Đâu cần mơ cõi khác gặp tiên
Bình tâm, rũ bỏ ưu phiền
Gia đình hòa thuận an nhiên trọn đời


Tứ Diễm - Aug. 31, 2010
(hoạ giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

2 comments:

Unknown said...

Hay quá TD ơi, càng đọc càng nể bạn !.

TuDiem's Corner said...

Em cám ơn chị đã khen nha

Post a Comment

 
;