Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Gởi Chút Tình Thơ

GỞI CHÚT TÌNH THƠ

Gởi ai một chút tình thơ
Gọi là gieo chút duyên hờ thơ văn
Hỏi người trong mộng đây chăng
Xem ra là bậc nói năng vững vàng

Đường thơ họa đáp dễ dàng
Khiến cho khâm phục bàng hoàng lòng ta
Xem ra cũng phận con nhà
Văn hay ý đẹp gọi là sda  

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Người bao nhiêu tuổi mặn mà tiểu thơ
Khiến bao quân tử ước mơ
Đúng là thục nữ duyên chờ cùng ai

Chúc người sớm đẹp trúc mai
Lão đây xin tặng cho hai đồng tiền
In trên má núng làm duyên
Nết na là bậc thuyền quyên văn tài
Trên đời  có một không hai...

LacViet - Feb 7 2007, 05:42 PM

   ---oOo---

Vài dòng ý vụn thẩn thơ
Mê phim giờ đã hững hờ thơ, văn
Ai khen e quá lời chăng
Kẻo người cười tới nỗi văng... răng vàng

Trót quen cái thói dềnh dàng
Ăn nhiều tới nỗi bàng hoàng người ta
Ăn hoài e sẽ sập nhà
Bởi nên chọn nick gọi là sda

Trăng non rồi sẽ phải già,
Mê phim, ăn, uống ắt mà quên thơ
Đời thường e khác với mơ
Mông lung một cõi, ai chờ? chờ ai ?

Nợ duyên còn đợi mối mai.
Có lòng xin tặng dùm hai... túi tiền
Hồi môn làm của, thêm duyên
Hay là mở buổi lạc quyên... tiền tài

(Nhưng đừng đòi phải chia hai )
à nha 

Tứ Diễm - Feb. 7, 2007
(họa giữ nguyên chữ cuối theo thơ của bác Lạc Việt nữa nè)

0 comments:

Post a Comment

 
;