Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Vẫn Đợi

VẪN ĐỢI

Sài gòn vẫn nắng như xưa
Bụi mờ lối cũ đường chưa thuộc lòng
Mưa chiều nát dấu chân không
Ướt hương mái tóc lông bông giọt tình
Bây giờ vẫn đợi một mình
Mái hiên phố cũ còn in dấu chờ
Vui buồn cũng vẫn trơ trơ
Cố nhân ra vẻ hững hờ làm chi?
Nhớ nhau vòng một chữ đi
Thương về con dốc tình si gập ghềnh


--- CNSN - 27.05.2009


----oOo----

Tưởng chừng như đã rất xưa,
Giọt buồn dường vẫn đong đưa trĩu lòng...
Ừ thì chỉ thoáng hư không,
Bâng quơ lạc nhịp, mênh mông nốt tình.
Phím sầu ai khẩy một mình,
Ai quên, ai nhớ, ai đinh ninh chờ...
Cõi xưa hoa rụng cây trơ
Hương yêu cũng đã phai mờ còn chi
Ừ thôi,
thôi hãy quên đi
Tiếc chi một bóng chim di cuối ghềnh...


--- Tứ Diễm - Oct. 10, 2009
(họa theo bài Vẫn Đợi của sis CNSN, giữ nguyên chữ cuối câu)

0 comments:

Post a Comment

 
;