Friday 11 November 2011

Thơ - Suối Tóc

SUỐI TÓC

1.
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Sợi ôm vai nhỏ, sợi bay xa lìa
Tóc mây sợi kết, sợi chia
Sợi vương mộng ước  bên rìa cuộc vui

Tóc tơ sợi thẳng, sợi lơi
Sợi gieo thương nhớ, sợi thời xót xa
Sợi nào dệt giấc mơ ngà
Sợi nào nối được lòng ta với người


Tóc xuân vẫn mãi còn xanh
Gió đùa vờn tóc rối quanh cuộc đời
Tóc hè sao mãi chơi vơi
Nắng tô điểm khiến lòng người lao đao
Tóc thu lá khẽ đậu vào
Mây giăng ngang lối, hoa ngào ngạt thơm
Tóc đông sao bỗng thoáng buồn
Tuyết sương khẽ điểm trĩu hồn ngẩn ngơ...


          --oOo--
2.
Tóc tơ nối giấc mộng sầu
Sợi buồn quấn quít nỗi đau ngập hồn
Tóc che giọt đắng nhẹ tuôn
Sợi thương lẫn với sợi hờn xót xa
Tóc đan mười ngón tay ngà
Sợi hờ hững khẽ nhẹ sa xuống đời
Sợi nào vẫn mãi chơi vơi?
Sợi nào khiến biển lòng người lặng yên?


Tóc xuân chưa vướng bụi phiền
Sợi ngoan như lá, sợi hiền như mây
Tóc hè thoáng chút men say
Sợi ươm nỗi nhớ, sợi dài nỗi thương
Tóc thu nghìn sợi vấn vương
Sợi mê đắm đuối, sợi hờn vu vơ
Tóc đông bừng tỉnh cơn mơ
Sợi tê tái rụng, sợi hờ hững rơi


          --oOo--

3.
Tóc vương muôn áng tơ sầu
Sợi thưa quyện lẫn sợi mau dập dồn
Tóc mờ ảo lúc hoàng hôn
Sợi đan nối mãi nỗi buồn không tên
Tóc huyền ru giấc mơ êm
Sợi say mộng ảo, sợi mềm bước chân
Sợi nào vương vấn bâng khuâng?
Sợi nào hờ hững ngại ngần vụt bay?


Tóc xuân vẫn mãi xanh dầy
Sợi vui chen lẫn sợi dài ước mơ
Tóc hè như thể bài thơ
Sợi thương nối với sợi chờ sợi mong
Tóc thu tựa cánh vạc hồng
Sợi chao, sợi lượn bềnh bồng vẩn vơ
Tóc đông một áng sương mờ
Sợi trầm tư lắng hững hờ cô liêu


          --oOo--

4.
Tóc mây mưa bụi nhẹ giăng
Sợi lơi, sợi đón ánh trăng mơ màng
Tóc vương một phiến lá vàng
Sợi e ấp giữ, sợi bàng hoàng buông
Tóc ươm một thoáng thu buồn
Sợi giăng, sợi hứng giọt buồn sẽ rơi
Sợi nào còn mãi bồi hồi?
Sợi nào phiêu lãng nhẹ xuôi theo dòng?


Tóc xuân theo gió bềnh bồng
Sợi đan mười ngón tay hồng nâng niu
Tóc hè đỏ thắm phượng yêu
Sợi tha thướt quyện yêu kiều dáng hoa
Tóc thu đẫm ánh trăng ngà
Sợi giăng quyến luyến, sợi sa mịt mùng
Tóc đông sương tuyết chất chồng
Sợi hờn, sợi tủi, sợi mong, sợi chờ...


          --oOo--

5.
Tóc huyền hờ hững ngang lưng
Sợi mong manh phủ, sợi chừng như bay
Tóc mơ ôm nhẹ bờ vai
Sợi đan rối sợi men say nồng nàn
Tóc reo đón gió thoảng ngang
Sợi lơi, sợi quấn vội vàng cuộc vui
Sợi nào thẹn dấu nụ cười?
Sợi nào vẫn mãi chơi vơi, ngậm ngùi?


Tóc xuân ấm cả hồn người
Sợi vương vấn để bồi hồi ngẩn ngơ
Tóc hè những áng tình thơ
Sợi ươm muôn khúc mộng mơ tuyệt vời
Tóc thu thay sắc mây trời
Sợi chao theo phiến lá rơi sẽ sàng
Tóc đông tê tái tâm can
Sợi sầu ủ kín ngỡ ngàng gượng vui


Tứ Diễm - 1995

0 comments:

Post a Comment

 
;