Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Hoạ - Nghe Hát Diễm Xưa

NGHE HÁT "DIỄM XƯA"

Diễm xưa đã khép mộng rồi
Diễm, nay cao vút một trời tình mơ
Tôi ngồi giữa nỗi ngu ngơ
Nghe em hát lối tình xưa ngỡ ngàng...
Hát đi em mộng lỡ làng
Hát đi sỏi đá vẫn cần có nhau
Lời ca không dứt niềm đau
Ngàn xưa tiếp nối ngàn sau nỗi tình!
Hát đi em một ánh nhìn
Xoáy sâu vết hở con tim một thời
Hát đi em chút bồi hồi
Để tôi ủ một niềm tôi bàng hoàng.
Nhịp tình lắng đọng nhân gian
Nhịp đời phương thuốc thời gian lặng lờ
Nhịp em thúc dậy niềm xưa
Hát đi... Tôi gọi thẫn thờ - Diễm ơi!

Lâm Tẻn Cuội


---oOo----


Diễm xưa một thuở xa rồi
Diễm nay riêng một góc trời ươm mơ
Nong sầu trĩu kén ngẩn ngơ
Tơ buồn vương ngõ mộng xưa ngỡ ngàng...
So giây căng phím lỡ làng
Gượng vui dạo khúc "phượng hoàng bên nhau"
Tay rung lỗi nhịp... Lặng đau...
Dư âm xưa vẫn ẩn sau nốt tình...
Còn chăng một ánh mắt nhìn
Vấn vương nỗi nhớ đáy tim một thời ?
Nhạc lòng chừng vẫn bồi hồi
Hồn theo cung bậc nổi trôi bàng hoàng
Hững hờ giữa chốn thế gian
Dửng dưng phó mặc thời gian lững lờ
Khơi chi tro bụi ngàn xưa
Khói buồn vương mắt - dại khờ - người ơi

--- Tứ Diễm - Sep. 17, 2010
(họa theo bài Nghe hát Diễm Xưa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

0 comments:

Post a Comment

 
;