Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Bâng Quơ

  BÂNG QUƠ

  Ta từ núi nhớ đồi mong
  Về ngang bắt gặp rêu rong cuộc tình
  Bâng quơ mình tự hỏi mình:
  Biển sông thoảng hoặc bóng hình ...
  Người ?
  Ta ?
  -- K.


  Giã từ lớp học bước ra
  đời ngang chợt gặp người ta bên chồng
  Ngẩn ngơ nhìn gót chân hồng
  Ai làm tan mối tình nồng ...
  Em ?
  Anh ?
  -- Q


  Mình từ giấc mộng đời xanh
  Về qua ngõ hẹp loanh quanh, lạc rồi!
  Lời thương theo gió mây trôi
  Xa nhau chắc bởi đường đời ...
  Ngược ?
  Xuôi ?
  -- HC


  Giã từ giấc mộng khôn nguôi
  Giã từ đôi mắt dài đuôi thuở nào
  Tìm quên sợi tóc xanh xao
  Để giờ ngậm đắng, ra vào ...
  Buồn ?
  Vui ?
  -- Q


  Tìm về nỗi nhớ xa xôi
  Mênh mông vô định dòng đời trái ngang
  Hương xuân nay đã úa tàn
  Chợt nghe mắt lệ giọt ngân ...
  Ngắn ?
  Dài ?
  -- tg


  Bâng quơ kiếp nhỏ lạc loài
  Van thời gian tẩy mực phai dấu lòng
  Nhưng em ơi một đêm đông
  dài, hoa soan nở vết lòng...
  Nhớ ?
  Quên ?
  -- Q


  Bâng quơ sợi nhớ không tên
  Tựa như sương khói bồng bềnh nhẹ giăng
  Biển lòng ngỡ đã giá băng
  Bỗng đâu dậy sóng vĩnh hằng...
  Thực ?
  Hư ?
  -- Tứ Diễm - Nov. 17, 2002


  Bâng quơ sóng vỗ tâm tư
  Dẫu lòng iếu đuối những từ miên khai
  Thôi đành thở ngắn than dài
  Đẩy đưa định mệnh an bài ...
  Tới ?
  Lui ?
  -- Q


  Bâng quơ nếm nỗi ngậm ngùi
  Ừ thôi, vĩnh biệt an vui thuở nào
  Nhân sinh dâu biển đảo chao
  Trầm luân một kiếp nghẹn ngào...
  Tử ?
  Sinh ?
  -- Tứ Diễm - Nov. 18, 2002


  Dầu cho nhầu nát tâm linh
  Xin đừng bi lụy, hại mình hại thân
  Bâng quơ nhấc chén phù vân
  Uống chung nào thiết một lần ...
  Tỉnh ?
  Say ?
  -- Q
  
  Núi đồi bỗng chợt ngất ngây
  Để cho sông, biển, đắm say tìm về
  Bâng quơ một chút đam mê
  Đẩy ta đứng giữa muôn bề...
  Gió .
  Mưa .
  -- K
  
  Dư âm xưa vuớng tình thưà
  Đã  thương đã nhớ, đã vưà đắng cay
  Đã qua hết những chuỗi ngày
  Buồn , vui, giận, ghét, tình này
  Gần ?
  Xa ? 
  -- LH


  Qua cơn bão, dứt phong ba
  Lá rơi tơi tả, rụng hoa tóc huyền
  Bâng quơ làm hạt nước xuyên
  bến xưa tìm lại hỏi thuyền 
  Còn ?
  Không ?
  --

0 comments:

Post a Comment

 
;