Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Cúi Xuống


Chẳng hiểu từ khi nào Thơ và Nhạc thường hay sóng đôi với nhau.   Trong ý thớ có tiếng nhạc, trong lời nhạc có dáng thơ.   Đôi khi chỉ cần nghe một đoạn nhạc cũng khiến những sợi tơ lòng rung cảm theo giai điệu của âm thanh, làm khơi động niềm cảm xúc để trải lòng trên trang giấy dệt thành những vần thơ.



Trong bài viết nầy, Tứ Diễm xin chia sẻ một chút nỗi niềm riêng có lẽ vẫn âm ỉ trong lòng những ai vẫn còn thương nhớ dải đất hình chữ S thân thương đã cách xa hơn nửa vòng trái đất.   Mời cùng đọc tiếp theo nha...




Như đã từng nhắc đến trước đây, anh KCM là một người có nhiều biệt tài với tâm hồn rất đa sầu đa cảm, đậm nét nghệ sĩ tính.   Một trong những biệt tài của anh KCM là có thể bầy tỏ cảm xúc theo tiếng đàn dương cầm tuy chỉ là nghiệp dư nhưng lại rất đặc sắc và cũng thật sống động, dạt dào tình cảm làm rung động lòng người.   

Trong bài viết nầy, Tứ Diễm xin mạn phép được mời quý vị thưởng thức tài đàn dương cầm và hòa âm của anh KCM qua bản "Cúi Xuống" do anh KCM tự nghĩ cách phối hợp hai nhạc khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.  Tứ Diễm xin trích đăng lại nguyên văn lời anh KCM đã viết:

Mến gởi các bạn bài nhạc “Cúi Xuống” với phần Introduction và Outroduction của bài “Hát Trên Những Xác Người” do KCM tự suy nghĩ ra mà phối hợp hai bài nhạc của Cố Nhạc Sĩ Trịnh lại với nhau . Xin mời Các Bạn nghe để cảm thấy buồn cho và thương cho Số Phận của Dân Tộc Ta nha các bạn .

CÚI XUỐNG
(Piano+Hòa Âm by KCM)





Sau khi đàn, anh KCM đã sáng tác bài thơ Cúi Xuống theo dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng và đăng tải trong một diễn đàn.   Tứ Diễm cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc đó nên ngay khi vừa đọc xong bài Cúi Xuống của anh KCM, Tứ Diễm đã gõ máy ngay lập tức họa theo bài thơ của anh KCM, vẫn giữ nguyên chữ cuối mỗi câu như cách Tứ Diễm vẫn thường họa thơ bấy lâu nay.   Bài thơ Họa nầy Tứ Diễm viết liền một mạch theo dòng cảm xúc và không sửa chữa lại nên nếu có điểm nào sai sót mong quý vị vui lòng chỉ dùm nghen

Xin mời cùng đọc hai bài thơ Xướng - Họa nha.

Thơ Xướng Họa





Ở trên là hai bài thơ được đăng theo dạng "image" nên có thể hơi khó đọc.   Do đó, Tứ Diễm đăng lại hai bài thơ theo dạng chữ viết để quý vị có thể xem rõ hơn.

CÚI XUỐNG
(họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu của bài thơ xướng)


Bài thơ Xướng

Cúi Xuống! cho Máu ngược dòng
Tía Tai, đỏ Mặt... Giống Dòng Việt Nam
Anh Em Huynh Đệ tương tàn
"Nồi Da Xáo Thịt" tan hoang Nước Nhà

Cúi Xuống! Che mắt lệ nhòa
Che luôn tủi nhục xót xa trong lòng
Thương cho Kiếp Số long đong
Có “Nhà” nhưng phải Lưu Vong xứ Người

Cúi Xuống! để mặc … Lệ rơi
Rơi đi, cho những Thây phơi Chiến Trường
Một Cuộc Nội Chiến tan thương
Xác đè lên Xác… Thịt Xương phơi bày

Cúi Xuống! Mặt úp trong Tay
Chiến trường nào hứa... Mạng ai? mất còn?
Mẹ Già … có một Thằng Con
Thằng Con Tử Trận , Mẹ còn chưa hay
Mẹ trông , Mẹ ngóng đêm ngày
Tội cho Mẹ đợi … hao gầy Tấm Thân
Một “Viên Đạn lạc” … xuyên Tâm
Đã đưa Hồn Mẹ đến gần .. Hồn Con

Cúi Xuống!  Suy Nước, nghĩ Non!
Cớ sao Ai Đó!  Hãy còn… u mê...
Nhìn xem Vận Nước thảm thê
Theo chi “Chế Độ” hại quê hương mình
Hãy nhìn những Nước văn minh
Dân giàu, Nước mạnh! Sao Mình không theo
Cộng Tài , Cộng Sản... vẫn nghèo
Mong Ai thức tỉnh đừng theo nữa mà
Dân Ta nghèo khổ quá hà …
Đâu Lòng “Trắc Ẩn”? Mang ra cứu Người
Cứu luôn Nước Việt của Tôi
“Hồn Thiêng Sông Núi” đời đời ghi ơn

…………………

Cúi Xuống! Mặc Niệm mình ên
Thương Anh Chiến Sĩ! đã quên Thân mình
Vì Nước! Anh đã hy sinh
Tổ Quốc nhớ mãi Ân Tình Các Anh
Cảm Ơn! Xin cảm ơn Anh
Đã thêm Trang Sử lưu danh cho Đời
Thắng-Bại! do Ý củaTrời
Hy sinh Tính Mạng là Đời Chiến Binh

Cúi Xuống! van vái Thần Linh!
Cầu cho Đất Nước của Mình đổi thay
Dân giàu , Nước mạnh … như “Ai”
Để thôi “Cúi Xuống” có ngày “Ngẩng Lên”.

KCM - Jun 17, 2010




Bài Thơ Họa

Cúi xuống! Lệ nhỏ từng dòng 
Xót thương nòi giống Lạc Hồng Việt Nam 
Quê hương nay bị điêu tàn 
Bạo quyền dầy xéo tan hoang Quê Nhà 

Cúi xuống! Uất hận chẳng nhòa 
Ngoại bang lấn chiếm Hoàng Sa não lòng 
Bao năm gìn giữ đi đong 
Bạo quyền khiếp nhược tặng không cho người 

Cúi xuống! Máu đổ thịt rơi 
Muôn vàn người chết xương phơi sa trường 
Vượt biên bao cảnh thảm thương 
Mậu Thân, Cải Cách(*), núi xương phô bày 

Cúi xuống! Sầu trĩu đôi tay 
Tương lai Tổ Quốc ngày mai có còn? 
Lừa Già, gạt cả Trẻ Con 
Đảo điên sự thật. Lắm đòn thật hay 
Tuyên truyền láo khoét suốt ngày 
Hễ ai phản kháng, bị đầy đọa thân 
Chỉ ưng tuổi trẻ vô tâm 
Ăn chơi sa đọa, mê phần cỏn con... 

Cúi xuống! Tủi phận nước non 
Chủ quyền bị mất, vẫn còn u mê 
Bạo quyền vui thú thiếp, thê 
Đọa đầy, cướp bóc dân quê xứ mình, 
Kéo lùi tiến hóa văn minh, 
Ngoại bang cướp đất, ép mình chiều theo... 
Quê hương lâm cảnh ngặt nghèo 
Có Người gánh vác, dân theo ngay mà 
Việt Nam - một giải sơn hà 
Mong Ai tài giỏi chịu ra giúp người 
Mong đừng nghĩ đến Cái Tôi 
Dốc lòng tận sức giúp đời ban ơn... 

………………… 

Cúi xuống! Lặng lẽ mình ên 
Thắp hương lòng khấn Người quên thân mình 
Những Người vì nước hy sinh 
Những Người vì nghĩa liều mình. Hỡi Anh! 
Sống khôn. Thác vẫn tinh anh 
Sống hùng. Chết dũng. Vang danh muôn đời. 
Hồn thiêng chất ngất Đất Trời 
Giúp cho vận nước đổi đời an binh 

Cúi xuống! Giữa cõi tâm linh 
Thẹn thùng tự trách, giận mình lắm thay 
Bất tài chẳng giỏi bằng ai 
Nhìn vận nước xuống, biết ngày nào lên? 

Tứ Diễm - Jun. 17, 2010 
(họa theo bài thơ của huynh KCM, 
giữ nguyên chữ cuối mỗi câu) 




(*) Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc đã khiến vô số người vô tội bị chết oan ức, biết bao người sống chịu oan ức đọa đầy, biết bao mảnh đời bị vùi dập tàn nhẫn. Trong thảm kịch dịp Tết Mậu Thân 1968, rất nhiều người dân lành bị giết oan ức một cách tàn nhẫn, xác bị vùi dập trong những hố chôn tập thể. Xương trắng chồng chất.



Nếu thích đọc những bài thơ do Tứ Diễm họa theo một số bài thơ Xướng, xin mời ghé xem trong phần Thơ Xướng Họa và bài Lại Tết Về Giữa Mùa Đông

0 comments:

Post a Comment

 
;