Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Áo Dài và Em

ÁO DÀI và EM


Hànni 1: 
áo trắng thướt tha đua sắc cúc
khiến lòng rung khẽ khúc bâng khuâng
muốn níu không gian thu ngắn lại
gói tròn vào mộng một giấc xuân
--- Tứ Diễm


Hànni 2:lá vàng ngơ ngẩn bên cỏ úa
thờ thẫn phải chăng bởi dáng ai
tóc huyền xõa dài ôm vai nhỏ
tà khép, tà vương choáng váng say...
--- Tứ Diễm


Bé Thi:tóc ngắn ngập ngừng nơi góc đường
hồn nhiên ánh mắt gieo vấn vương
bé ơi, dừng xe chờ ai đó
có đợi tôi không ?  kẻ bên đường...
--- Tứ Diễm


Bé Thi:tà áo vàng tươi ươm nắng mới
nghe hồn chợt ấm buổi chiều Đông
phím đàn thơ thẩn mong ai tới
dìu dặt tơ vương khúc nhạc lòng...
--- Tứ Diễm


Bé Thi:tà áo vàng tươi ươm nắng mới
nghe hồn chợt ấm buổi chiều Đông
phím đàn thơ thẩn mong ai tới
hương yêu nhè nhẹ rối tơ lòng...
--- Tứ Diễm


Lá Non:
xúng xính diện khoe tấm áo hồng
tóc mềm mẹ cột đuôi cong cong
bậm môi tròn mắt xinh chi lạ
thêm chỉ mươi năm lắm kẻ trông...
--- Tứ Diễm


Bbe1:
tập sách ngoan hiền bên dáng ai
áo trắng trinh nguyên tóc xõa dài
cỏ cây hoa lá như ngưng thở
e thoáng mộng mơ chắp cánh bay...
--- Tứ Diễm


Bbe2:
từ em vạt áo thướt tha
tựa hờ kệ sách khiến ta bồi hồi
tự dưng mơ nghĩ xa xôi
ơi, tà áo trắng gặp rồi khó quên...
--- Tứ Diễm


Bbe3:ghế nan ôm ấp dáng ai
tóc mềm buông thả bờ vai dịu dàng
nụ hồng len lén điểm trang
ánh lên đôi mắt mơ màng làm duyên...
--- Tứ Diễm


Bbe4:trời xanh điểm sắc áo vàng
chạnh lòng nhớ thoáng thu vàng.  Lâng lâng
nhịp cầu tay khẽ nhẹ nâng
gió hôn mái tóc bâng khuâng lòng người...
--- Tứ Diễm


HoàngOanh:
tóc huyền nhẹ phủ đôi bờ vai
áo trắng ngoan hiền dưới bóng cây
mắt xinh ươm mộng giữa sân vắng
hồn chợt vương theo tà áo ai
--- Tứ Diễm


Thu Nguyệt 1:đỏ thắm một mầu lộng lẫy thay
áo cưới cô dâu, quạt cầm tay
miệng cười e ấp duyên chi lạ
ngơ ngẩn ước thầm được sánh vai...
--- Tứ Diễm


Thu Nguyệt 2:mầu áo thiên thanh dịu mát lòng
tóc xõa bờ vai đẫm hương xuân
hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chắp
dễ thương tựa như cánh thiên thần...
--- Tứ Diễm


Trâm 1:tóc ngắn vô tư đến thật hiền
đầu năm áo đỏ diện làm duyên
má hồng sắc áo hay vì thẹn
e ấp khi ai muốn làm... phiền
--- Tứ Diễm


Trâm 2:nhàn nhạt tà áo tím hiền hòa
kề bên chậu cúc vàng rực hoa
hoa đẹp nhờ áo hay ngược lại
phân vân thầm hỏi, nghĩ chưa ra...
--- Tứ Diễm


Violette 1:vịn nhánh mai vàng, thầm ước chi
làm duyên con gái tuổi xuân thì
áo gấm màu xanh gieo ấm áp
khiến người ngơ ngẩn dệt vần thi...
--- Tứ Diễm


Thủy Tiên 1:một sợi tơ buồn vương mắt nai
suối tóc huyền buông phủ bờ vai
tà áo trinh nguyên tuyệt vời quá
thoáng nhìn, hồn đã tựa như say...
--- Tứ Diễm


Thủy Tiên 2:từ em lạc nẻo dương gian
tóc thề, áo trắng nhẹ nhàng vờn bay
nửa hồn ngơ ngẩn vì ai
nửa kia đắm đuối quên ngay nẻo về...
--- Tứ Diễm


Thủy Tiên 3:
tựa cằm, tóc xõa nghiêng nghiêng
lãng quên bài vở, mắt huyền bâng khuâng
chừng như đang dệt mộng xuân
hay là tấp tễnh kết vần làm thơ...
--- Tứ Diễm


Thủy Tiên 4:dễ thương là dễ thương ơi
áo dài, tóc xõa buông lơi nhẹ nhàng
này cầu thang, hỡi cầu thang
có hay cô bé mơ màng chi không ?
--- Tứ Diễm


Thủy Tiên 5:rung phím cung đàn, muôn tiếng tơ
nghiêng nghiêng dáng nhỏ, tóc phủ hờ
thẹn thùng che khuất làn môi thắm
để hồn run rẩy đến dại khờ...
--- Tứ Diễm


Trúc Mi:bên mẹ hiền ngoan, tà áo dài
đỏ thắm ửng hồng đôi má ai
khăn xếp, quạt trầm, đeo kiềng chạm
làm duyên chi để lắm kẻ say...
--- Tứ Diễm


Bé Ngoan:mười ngón tay ngà vịn tỳ bà
suối tóc huyền buông nổi sắc da
áo em tinh khiết tuyệt vời quá
hương trầm man mác quyện hương hoa...
--- Tứ Diễm


Bé Tứ Diễm: dáng vóc mơ hồ như dấu sương
hoang mang từ cõi mộng vô thường
theo em tinh tú buồn không nói
chỉ khẽ âm thầm một tiếng.. thương
--- Đức Tường

0 comments:

Post a Comment

 
;