Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Tình Cờ

 Tình Cờ
 Tình cờ hai chữ vấn vương
 Quen nhau cứ ngỡ chuyện thường thế gian
 Ngờ đâu lòng lại xốn xang
 Như thương như nhớ trong lòng bấy lâu


 Người ta ở tận nơi đâu
 Có hay có biết nỗi sầu trong tim
 Cớ sao anh mãi lặng im
 Để tình đơn lẻ kiếm tìm trong mơ


 Tình ta đến thật bất ngờ
 Thương sao hai chữ "tình cờ" phải không ?
 Tình cờ lòng lại buâng khuâng
 Tình cờ lại nhớ lại mong ai hoài


 Tình yêu là thế người ơi
 Nụ cười ánh mắt thay lời yêu thương
 Tình cờ hai chữ vấn vương
 Tình cờ lại biết nhớ thương anh rồi


 HoangOanh  11/12/96

~~~~~~~~~~~~~~~~~

   TÌNH CỜ II

   Tình cờ đọc áng thơ rơi
   Nghe lòng ngơ ngẩn vì lời của ai ....
   Từng lời mật ngọt men say
   Tim bồi hồi đập, run tay họa vần

  
   Tình cờ một thoáng bâng khuâng
   Để rồi ngơ ngẩn tưởng gần dẫu xa
   Tỏ lòng theo ánh trăng ngà
   Mong ai thấu hiểu lòng ta cùng người

  
   Tình cờ hồn bỗng chơi vơi
   Thẩn thơ giữa chốn chợ đời lao xao
   Tình cờ tình thoáng vút cao
   Biển lòng con sóng đảo chao theo tình ....


   Tứ Diễm    Nov. 13, 1996

0 comments:

Post a Comment

 
;