Wednesday 30 November 2011

Thơ - Thơ Gửi Bố

THƠ GỬI BỐ
Vu Lan 2007
Tứ Diễm





Bố ơi, hai mốt năm dài
Lòng con vẫn nhớ thương hoài không nguôi.
Từ ngày nếm cảnh mồ côi,
Lệ sầu tủi đẫm ướt đôi tay buồn.
Nhiều đêm nước mắt lặng tuôn,
Sáng ra lén giấu nỗi buồn vào tim.
Ngày xưa ríu rít như chim,
Sớm chiều bên Bố êm đềm, vui tươi...
Giờ đây sầu át niềm vui
Không còn Bố Mẹ sống đời cùng con.
Ngày xưa còn Bố gót son,
Gai đời nay đã xói mòn, Bố ơi...
Bao niềm thương nhớ ngậm ngùi
Hồn thiêng Bố Mẹ trên trời có hay ?

Tứ Diễm - Aug. 28, 2007

6 comments:

Unknown said...

Tình cảm quá TD ơi, H.Đ. biết rằng TD là người có 1 tâm hồn rất nhẹ nhàng , rất lãng mạn như làn khói, như hơi sương !.

Hieu Le said...

Bài thơ mộc mạc mà cảm động!

TuDiem's Corner said...

Dạ, em cám ơn chị Hồng Đức nha. Không hiểu sao mãi đến hôm nay, cả hơn hai năm rồi mà em mới thấy comment này của chị, đừng giận em nha. Lâu quá không nhận tin, Chị khỏe không hở?

TuDiem's Corner said...

Dạ, Tứ Diễm viết theo dòng cảm xúc bất chợt trong lòng. Cám ơn anh/chị Hiếu đã khen nha.

Unknown said...

Công cha

Lúc chưa tới tuổi đến trường.
Cha, mẹ đã có nhiều chương học trình.
Kính bậc lớn tuổi hơn mình.
Nhường cho em nhỏ để sinh an hòa.

Làm con phải hiếu mẹ cha.
Nhớ ơn chiến sĩ giữ nhà bình an.
Ngũ thường công với tam cang.
Là trai chí khí hiên ngang một đời.

Tam tòng tứ đức gái ơi.
Công dung ngôn hạnh con thời phải siêng.
Đời cha khổ cực triền miên.
Chỉ vì dưỡng dục con hiền của cha.

Hôm nay có dịp nói ra.
Con xin ghi nhớ lời ngà trong tim.
Lời cha dạy dỗ rất nghiêm.
Nhưng con đôi lúc không kềm được tâm.

Có nhiều giới luật con xâm.
Xin cha thứ lỗi con thầm sửa sai
Tựa vầng dương chiếu ban mai.
Dưỡng điều con trẻ miệt mài tình thương.

Dù cho nát thịt tan xương.
Không hề bỏ cuộc dẫn đường con thơ.
Công cha vô bến vô bờ.
Con xin vạn kiếp tôn thờ lòng cha.

Tim con vui sướng thiết tha.
Gói trọn công đức của cha vào lòng.
Ơn nặng trả mãi không xong.
Nên con cúi lạy hầu mong tạ người./.

TuDiem's Corner said...

Sis Emily ơi,

Tứ Diễm xin lỗi vì chậm hồi âm. Rất cám ơn sis Emily đã chia sẻ bài Công Cha thật hay và cảm động. Mong có dịp được thưởng thức thêm những bài khác nữa. Cám ơn sis thật là nhiều nha.

Post a Comment

 
;